“Điên” cũng không thoát

Làm lãnh đạo cũng chả sướng. Muốn “điên” cũng không được.

Đen: Ông còn nhớ vụ Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đắk Nông bỗng dưng bị tâm thần?

Đá: Mang máng. Có phải ông này bị thanh tra kết luận có sai phạm trong quản lý không?

Đen: Chuẩn. Sau khi sai phạm bất ngờ hóa “dại”.

Đá: Tưởng vụ này “chìm xuồng”?

Đen: Để xảy ra hàng loạt sự việc tại đơn vị mình quản lý, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chớ.

Đá: Nếu ổng tâm thần thật thì giải quyết sao?

Đen: Không dễ “tự điên” đâu. Phải giám định, rồi mới kết luận chính xác.

Đá: Theo tôi, người ta “điên” rồi thì tha luôn.

Đen: Chạy trốn trách nhiệm thì có.

Đá: Có khi quân nó làm sai, người đứng đầu chịu tuốt.

Đen: Sai phạm cả trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế... cấp dưới không “tự quyết” được.

 Đá: Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi hơn 2,6 tỷ từ các khoản sai phạm rồi.

Đen: Năm ngoái đã thu, vẫn còn thiếu 169 triệu.

Đá: Sai nhiều thế, sẽ liên đới nhiều cá nhân chứ…

Đen: Cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện (2004-2011) phải là người chịu trách nhiệm chính!

Đá: Ừ, đứng đầu mà. Nhưng sao vụ này để lâu thế?

Đen: Nói rồi. Sau kết luận thanh tra 1 năm (2015), ông này mắc nhiều bệnh, còn bị rối loạn trí nhớ.

Đá: Ờ phải. Nhớ rồi.

Đen: Sau đó bỗng mắc chứng bệnh tâm thần, điều trị ở TP.HCM nên chưa thể kỷ luật.

Đá: Giờ ông Giám đốc hết bịnh chưa?

Đen: Không rõ. Chỉ biết cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vị này.

Đá: Chạy đâu nữa? Khởi tố tội gì?

Đen: Về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng!

Đá: Làm lãnh đạo cũng chả sướng. Muốn “điên” cũng không được.

Đen: Làm đúng, bằng trách nhiệm, không tham lam… chỉ có ghi công, không bao giờ bị “sờ gáy” nhé.

Đ.Đ