An ninh - Hình sự

Diễn biến sức khỏe mới nhất của ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Hồ Phàm sau khi bị bắn

Sau khi bị nghi phạm Tạ Văn Hải dùng súng bắn, nam ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2006 đã có những thay đổi tích cực về sức khỏe khi điều trị tại bệnh viện.

Chiều ngày 12/7, trao đổi với Zing.vn, nghệ sĩ Ploong Thiết - bạn thân của ca sĩ Hồ Phàm thông tin rằng, sau khi bị bắn vào ngày 19/6 vừa qua, sức khỏe của nam ca sĩ hiện đã ổn định, anh đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Do viên đạn găm vào cơ thể nên ca sĩ Hồ Phàm bị gãy xương sườn, may mắn là viên đạn không trúng vào phổi.

Cũng theo lời kể của nghệ sĩ Ploong Thiết, Hồ Phàm vẫn uống thuốc điều trị lao phổi.

Ca sĩ Trọng Tấn và nhiều nghệ sĩ vào bệnh viên thăm Hồ Phàm.

"Sau 3 tuần nhập viện, Hồ Phàm đã ổn định trở lại. Cậu ấy có thể tự đi lại, ăn uống và vệ sinh cá nhân. Tôi và một số bạn bè thân thiết thỉnh thoảng qua lại thăm nom, hỗ trợ", nghệ sĩ Ploong Thiết chia sẻ.

Được biết, ngày 16/7, trò cưng của nhạc sỹ An Thuyên sẽ được tiến hành phẫu thuật, lấy viên đạn ra khỏi cơ thể.

Khi biết được tình hình của Hồ Phàm, rất đông các nghệ sĩ, đồng nghiệp ở Hà Nội đã quyên góp, giúp đỡ nam ca sĩ có tiền điều trị. Đến cuối ngày 24/6, số tiền ủng hộ nam ca sĩ là hơn 70 triệu đồng.

Nghệ sĩ Ploong Thiết cũng cho biết Hồ Phàm một mình bám trụ ở Hà Nội để theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh thuê nhà trọ và hoạt động tự do. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nam ca sĩ không có việc làm.

Vào ngày 19/6, ca sĩ Hồ Phàm đi cùng nhóm bạn ở Cầu Giấy (Hà Nội) thì đột nhiên bị một người lạ mặt dùng súng bắn gục tại chỗ.

Ngày 24/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Tạ Văn Hải (41 tuổi, trú quận Ba Đình) để điều tra về hành vi nổ súng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hải là đối tượng gây ra vụ nổ súng khiến Hồ Phàm bị thương.

Đối tượng Tạ Văn Hải.

Tại cơ quan công an, Tạ Văn Hải khai nhận, khoảng 22h đêm 19/6, Hải cùng với vợ và nhóm bạn ăn uống tại nhà của vợ chồng Nguyễn Văn C. (SN 1976, ở ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy).

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, trong lúc mọi người đang ăn uống, hát hò thì Hải đi vệ sinh ở cuối đường Thành Thái.

Trong lúc đi vệ sinh, Hải "nhặt" được một khẩu súng ở bãi đất cạnh đó và cầm lên cất vào túi quần, đi về nhà của C. Lúc này, C. ra tìm Hải và cả hai đi về nhà.

Đi được một đoạn, hai người nhìn thấy anh Đặng Quang Sơn (SN 1981, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đang chở ca sĩ Hồ Phàm. Do có quen biết nhau từ trước nên anh Sơn và C. chào nhau.

Sau khi anh Sơn chở ca sĩ Hồ Phàm đi qua được khoảng 10m, Hải khai, do "tò mò" về khẩu súng, Hải đã rút ra, chĩa về phía trước để bắn thẳng vào ca sĩ Hồ Phàm khiến nạn nhân gục xuống. Bắn xong, Hải tiếp tục đi bộ cùng C. về nhà.

Báo VTV News thông tin thêm, đối tượng Tạ Văn Hải là đối tượng côn đồ, "sở hữu" nhiều tiền án, tiền sự về dùng súng bắn người, lại có bệnh án tâm thần.

Trước đó, theo Pháp luật xã hội đưa tin, trước khi bắn anh Phàm, Hải đã gây ra một số vụ dùng súng bắn người khác.

Cuối năm 2018, xảy ra xích mích, va chạm với lái xe taxi, Hải đã sử dụng súng bắn trọng thương và điều khiển xe ô tô chèn qua lái xe taxi này trước khi bỏ trốn.

Vào tháng 1/2014, Hải điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ công tác Y13/141 yêu cầu kiểm tra tại nút giao thông Cầu Giấy - Nguyễn Khang. Tại đây, lực lượng phát hiện Hải đang tàng trữ khẩu súng ngắn K59 với nhiều viên đạn. 

Hiện đối tượng Hải đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Khẩu súng Tạ Văn Hải khai là nhặt được ở bãi đất khi đi vệ sinh.

Về phía ca sĩ Hồ Phàm, anh được biết đến qua cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006. Anh sinh năm 1979, là người dân tộc thiểu số Pako, ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Trị.

Bố mẹ ca sĩ Hồ Phàm mất sớm, các anh chị em trong nhà đều chung hoàn cảnh nghèo khó.

Hồ Phàm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc tại Hà Nội.

Anh từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và là học trò cưng của cố nhạc sĩ An Thuyên.

Năm 2017, vợ của Hồ Phàm bị ung thư. Ở thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã có các hoạt động gây quỹ để giúp đỡ gia đình anh.

Tuy nhiên căn bệnh quái ác đã lấy đi người vợ, để lại cậu con trai chưa đầy một tuổi. Sau khi vợ ra đi, con trai của anh sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi ở Yên Bái.

Nguyên Anh (Tổng hợp)