An ninh - Hình sự

Diễn biến nghi án hàng xóm xâm hại tình dục bé gái 13 tuổi ở Hà Giang

Anh Thào Mi Tủa (SN 1977, ở tổ 14, thôn Suối Đồng, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã làm đơn gửi đến chính quyền địa phương và công an tố hàng xóm xâm hại tình dục con gái mình.

Báo Pháp luật Xã hội đưa tin, theo ông Tủa, khoảng đầu tháng 7, anh mắng con gái vì lười làm việc nhà. Sau đó, con gái anh đi chơi nhưng anh tìm không thấy. Ngày 5/7, con trai thứ hai của anh đi làm ruộng, nghe người dân nói chị gái mình được ông S. hàng xóm đưa về nhà nên chiều cùng ngày, anh Tủa sang nhà ông S. tìm con. 

“Tôi đạp cửa xông vào nhà ông S. thì thấy ông ấy đang ngồi uống nước. Tôi lao vào buồng thì thấy con gái đang trên giường rồi tôi đưa con về nhà”, anh Tủa nói.

Anh Tủa kể, sau khi về nhà, con gái anh cho biết mấy ngày bỏ đi đã ngủ lang thang tại khu vực trường mầm non. Trưa ngày 5/7, con gái anh bị ông S. đưa vào buồng và có hành vi xâm hại.

“Con gái tôi kể thêm là sau thời gian vợ ông S. mất, ông đã nhiều lần dụ con sang nhà ông để thực hiện hành vi xâm hại. Có lần ông S. mở điện thoại cho con xem rồi giở trò đồi bại, có lần ông S. cho con 2 nghìn, lần cho 5 nghìn”, anh Tủa thông tin trên báo Pháp luật Xã hội.

Bố con anh Tủa tại nhà (Ảnh: báo Giao thông)

Ông Mạc Văn Cừ, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang vào cuộc điều tra.

Thông tin trên Infonet, bà Nguyễn Thị Hồ, Chủ tịch UBND thị trấn Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết đã nhận được đơn trình báo của anh Thào Mí Tủa.

Theo bà Hồ, anh Tủa nhờ người khác viết đơn trình báo, chính vì vậy, có một số nội dung không chuẩn xác.

Cụ thể, từ ngày 1-5/7, cháu S. không phải bỏ nhà đi mà cháu bé này vẫn đi làm bình thường. Đến chiều 5/7, anh Tủa đi cắt cỏ cho trâu về thì nghe 2 con là Thào V. S (11 tuổi) và Thào T. H (5 tuổi) nói đã tìm thấy chị S. ở trong nhà ông S.. Nghe 2 cháu kể lại, anh Tủa lo lắng liền sang nhà ông S. gõ cửa nhưng không có ai mở.

Ngay sau đó, Tủa cùng các con phá cửa vào nhà thì thấy ông S. đang hút thuốc. Lúc này, các con của anh Tủa có hỏi chị S. đâu thì ông S. chối: "Tao vừa mới đi sửa nước về xong, làm sao nhìn thấy chị mày?".

"Tôi và 2 con đi vào buồng của ông S. thì thấy S. đang nằm ngủ trên giường, người phủ một tấm chăn. Các em gọi ra nhưng S. không ra, tôi bực quá nên tiến lại kéo con dậy và đưa về nhà", anh Tủa viết trong đơn.

Anh Tủa tố ông S. dùng dây trói tay và chân lại rồi thực hiện hành vi "đồi bại" đối với cháu S., cháu S. cũng kể bị ông S. xâm hại tình dục từ năm 2018, mỗi lần "xong việc" được ông S. cho 3 đến 5 nghìn đồng và dọa không được nói với ai.

Cũng theo bà Hồ, nhận thông tin về vụ việc, phía địa phương đã trình báo cơ quan công an. Làm việc với cơ quan công an, cháu S. lúc khai thế này, lúc lại khai thế khác nên cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo bà Hồ tiết lộ, vợ anh Tủa đã mất cách đây gần 5 năm. Sau khi mẹ mất, bé S. đang học lớp 1 đã nghỉ học và ở nhà trông em cho bố đi làm. Còn người bị tố cáo có họ hàng xa phía bên ngoại của cháu bé.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Mộc Miên (Tổng hợp)