An ninh - Hình sự

Diễn biến mới vụ cháy khiến 5 người tử vong tại Bình Dương

Công an Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tích vực vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong thương tâm.

Những thông tin từ phía cơ quan công an

Sáng ngày 19/8, Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến cả nhà 5 người tử vong.

Các nạn nhân sống trong một căn nhà kinh doanh tạp hoá gồm ông L.Đ.A. (SN 1977, chủ nhà), bà H.T.L. (SN 1978, vợ ông A.), N.T.N. (SN 2001, cháu gái gia đình ông A), L.T.H.Y. (SN 2003) và L.G.B. (SN 2006).

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy thương tâm khiến 5 người tử vong.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, phó trưởng Công an Tp. Dĩ An cho biết, căn nhà cháy nằm ở số 8, đường 27 (đường Trần Khánh Dư), khu phố Thắng Lợi. Vào lúc 22h22, ngày 18/8, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CSPCCC&CNCH) Công an Tp. Dĩ An nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện hoả hoạn tại nhà ông A., ngành nghề kinh doanh buôn bán tạp hoá.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng dập lửa cứu người. Tại hiện trường, cảnh sát chữa cháy nhanh chóng triển khai phá cửa xông vào căn nhà cứu người và đưa được cả 5 nạn nhân mắc kẹt ở bên trong ra ngoài.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trên đường đưa đi cấp cứu, ông A., bà L. và cháu là N.T.N. đã tử vong. Hai người còn lại được các bác sĩ tại trung tâm y tế Tp. Dĩ An cấp cứu hồi sức tích cực và chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nhưng đến sáng cùng ngày nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo báo cáo của Công an Tp. Dĩ An, căn nhà có diện tích khoảng 120m2, diện tích cháy chỉ khoảng 15m2, nhưng bên trong chứa nhiều chăn ga, gối nệm, xe máy… nên dù đã đưa được nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu nhưng không may tất cả đã qua đời.

Lời kể của nhân chứng tại hiện trường

Trưa cùng ngày, hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn vẫn được lực lượng chức năng phong toả, Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nhiều người dân tại khu phố Thắng Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Anh P.G.H. (hàng xóm) cho hay: “Do những ngày này dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, người dân phải đóng ở trong nhà từ lúc 18h, hầu như không ai ra ngoài. Khoảng 22h tối tôi nghe thấy tiếng nổ, ban đầu chỉ 1, 2 cái sau đó là liên tục, lúc này nghe tiếng hô cháy thì mới tá hoả chạy ra. Khi thấy  tiệm tạp hoá đang cháy, ai cũng hoảng hốt. Hàng chục người dân đã cầm xô, chậu múc nước dập lửa nhưng bất thành. Chúng tôi biết có người ở nhà nên tức tốc tìm cách vào cứu, nhưng mãi không thể dập lửa để vào trong”.

Hình ảnh người dân dùng xô, chậu, mang nước chữa cháy để cứu người nhưng bất thành.

Cũng theo phản ánh của người dân sinh sống ở đây, căn nhà của ông A. kinh doanh tạp hoá nhiều năm nay. Khi cháy, do có nhiều đồ đạc phía trước nên lửa bùng lên dữ đội, khói đen khiến nhiều người chữa cháy cũng ngộp thở. Chiếc cửa cuốn đóng chặt nên phải chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến xử lý.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có ban công, nhưng cả 5 người không thể thoát ra bên ngoài.

Một số người dân cho hay, thời điểm hoả hoạn, nhiều tiếng nổ lớn, ban đầu lửa cháy sau đó là khói đen bốc lên, không ai có thể thở được nếu lại gần. “Căn nhà trên có ban công, nhưng không biết vì sao những người trong nhà không tìm cách thoát ra từ phía ban công. Phần ban công nối với nhà hàng xóm nên nếu lên được có lẽ họ đã thoát ra ngoài an toàn, hoặc do có thể bị ngạt khói nên không thể di chuyển”, ông N.T., một người dân chia sẻ.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong toả để làm rõ, thi thể các nạn nhân sau khi xử lý sẽ được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân để lo hậu sự.