Gia đình

Diễn biến mới vụ bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành tại TP.HCM

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đang tiến hành các thủ tục, bảo vệ quyền lợi cho bé trai học lớp 5, nghi bị mẹ kế bạo hành nhiều năm, gây thương tích trên cơ thể.

Ngày 22/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, Hội đã nhận được hồ sơ vụ việc cháu bé ở quận 11, TP.HCM nghi bị mẹ kế bạo hành. Hiện, Hội đang tiến hành các thủ tục để làm việc.

Theo luật sư Nữ, thông qua Tổng đài Bảo vệ quyền trẻ em 111, chị T., giáo viên trường tiểu học ở quận 3, TP.HCM báo tin về việc bé V.Q.K, học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành do trên cơ thể có nhiều thương tích.

Sau đó, nhân viên Tổng đài 111 đã gửi tin nhắn thông tin này đến cho hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM. Sau khi nhận được thông tin, đại diện hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM đã phản ánh lại sự việc với UBND phường, Công an phường 15, quận 11.

Theo giáo viên T., sự việc cháu K. bị bạo hành kéo dài 2 năm nay, nhưng vì chị không phải là giáo viên chủ nhiệm nên không biết. Đến ngày 18/9, giáo viên T. phát hiện cơ thể học sinh mình có nhiều vết thương bầm tím. Khi được hỏi thì em K. và một số học sinh khác nói em bị mẹ kế đánh.

Bé K. bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Giáo viên T. cho biết, hiện cháu K. đang sống cùng mẹ kế Đỗ Nam P. và bố ruột là V.N.Q. tại chung cư Flemington, đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sau khi tiếp nhận thông tin, tối ngày 20/9, UBND phường 15 cùng Công an phường 15 đã đến căn hộ ở chung cư Flemington gặp bố ruột cùng mẹ kế của bé K. để xác minh, làm rõ.

Theo một số người dân sống xung quanh căn hộ của ông Q. và bà P., họ nghi ngờ cháu K bị đánh đập, hành hạ khi nghe thấy tiếng la mắng và tiếng bé gào khóc.

Chiều ngày 21/9, đại diện ban Quản lý chung cư Flemington cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện, ban Quản lý chung cư đã phối hợp với UBND phường 15 và Công an phường  15 để xử lý.

Một diễn biến khác, mẹ cháu K. là chị N.T.H.Y., SN 1983, ngụ TP.Hà Nội nghe tin báo con trai mình bị bạo hành, đã bay vào TP.HCM để gặp con, nhưng chưa gặp được.

Theo chị Y., sau khi ly hôn giữa chị và ông Q. vào năm 2011, chị được quyền nuôi bé K.. Thời điểm đó, bé K. mới một tuổi. Sau đó học đến lớp 2 bé chuyển vào TP.HCM sống với bố ruột.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật.