Hồ sơ điều tra

Diễn biến mới nhất vụ xe Range Rover đâm nữ sinh rồi bỏ chạy: Vì sao chưa khởi tố vụ việc?

Liên quan đến vụ xe ô tô Range Rover đâm nữ sinh rồi bỏ chạy ở phố Bà Triệu, qua trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Văn Quân - bố đẻ của Trần Lê Minh Trang (SN 1999, nạn nhân bị xe Range Rover đâm) đã thông tin về diễn biến mới nhất của vụ việc.

Thời gian vừa qua, vụ việc xe Range Rover mang biển số 30A – 279.99 gây tai nạn tại ngã tư Trần Nhân Tông - Bà Triệu rồi bỏ chạy gây xôn xao dư luận vì hiện tại, vụ việc vẫn chưa khởi tố. Thông tin về chủ sở hữu đứng tên trong giấy đăng ký chiếc xe này là công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Lan - Chi nhánh tại Hà Nội, địa chỉ tại Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội.

Xe Range Rover mang biển số 30A – 279.99 gây tai nạn tại ngã tư Trần Nhân Tông - Bà Triệu rồi bỏ chạy gây xôn xao dư luận.

Trao đổi PV, ông Trần Văn Quân (bố đẻ của nữ sinh Minh Trang) cho biết: “Chiều nay (24/12), cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã liên hệ với gia đình để lên làm việc. Về nội dung làm việc, chủ yếu là lấy lời khai, hoàn tất thủ tục giấy tờ. Trao đổi một số vấn đề xung quanh vụ việc và cơ quan công an cũng chính thức khẳng định tài xế lái xe chính là Phạm Thế Duy (SN 1980, tỉnh Quảng Ninh)”.

Bên cạnh đó, ông Quân cũng chia sẻ, hiện vụ việc vẫn chưa thể khởi tố hình sự: “Cơ quan chức năng cho biết sự việc chưa thể khởi tố vì vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân. Nếu cháu Trang có thương tật dưới 50% thì không thể khởi tố vụ việc được. Ngày mai (25/12), sau khi có kết quả giám định thương tật thì cơ quan sẽ tiếp tục thông tin cụ thể đến gia đình có khởi tố vụ án hay không”.

Ông Quân cũng cho biết: “Cháu Trần Lê Minh Trang sau khi bị tai nạn được chẩn đoán bị đa chấn thương, bị giập não, gãy đùi phải. Hiện cháu Trang đã được mổ chân, nhưng chấn thương não vẫn còn nhiều biểu hiện đáng lo ngại. Cháu vẫn thường xuyên váng đầu, đau đầu và có buồn nôn, mắt nhìn lúc mờ lúc tỏ và đặc biệt là những dấu hiệu sang chấn tâm lý, như về đêm thường tỉnh dậy và trừng mắt hoảng hốt khi nhớ lại cảnh ô tô vượt đèn đỏ đâm vào mình. Hiện cháu Trang đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”.

Nạn nhân Trần Lê Minh Trang sau khi bị tai nạn được chẩn đoán bị đa chấn thương, bị dập não, gãy đùi phải.

Thông tin chi tiết vụ việc, ông Quân cho hay: “Trong đêm mưa lạnh ngày 07/12/2018, xe Range Rover mang biển số 30A - 279.99 vượt đèn đỏ, đâm con tôi giập não, gãy chân. Ban đầu người tên Nguyễn Mạnh Hồng sinh năm 1990 ở Tuyên Quang đứng ra nhận tội. Nhưng qua đấu tranh thì thủ phạm chính là Phạm Thế Duy - sinh năm 1980 tại Quảng Ninh và cũng là người trực tiếp lái xe đâm vào cháu rồi bỏ chạy. Duy cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường ban đầu và lời khai báo của các nhân chứng có trong hồ sơ của công an.

Chiều ngày 19/12/2018, sau 11 ngày im lặng, có 2 người phía gia đình Nguyễn Mạnh Hồng tìm đến bệnh viện thăm cháu Trang nhưng gia đình chúng tôi không đồng ý tiếp, vì: Thứ nhất, đã quá muộn giờ. Thứ hai, để cháu được yên tĩnh tuyệt đối và tránh bị sốc. Thứ ba, cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng và chính thức về thủ phạm chính nên không thể nói điều gì vào lúc này. Tôi cũng hiểu là vụ tai nạn không ai mong muốn, vả lại người gây ra tai nạn cũng không có thâm thù riêng hoặc cố ý đâm vào con chúng tôi. Nhưng thái độ coi thường pháp luật và cách hành xử vô lương tâm như thế là điều không thể chấp nhận”.

Cũng qua chia sẻ, ông Quân tha thiết kính mong các cơ quan hữu trách sớm công bố kết quả điều tra và xét xử nghiêm minh, không để thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Để thông tin rõ hơn về vụ việc, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với phía Công an quận Hai Bà Trưng. Qua trao đổi, Đại tá Đinh Huy Hoàng - Trưởng công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Vụ việc nữ sinh bị xe Range Rover đâm trọng thương vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Hiện vụ việc chưa có gì mới nên không cung cấp thông tin cho báo chí. Khi nào có kết luận chính thức, cơ quan sẽ thông tin đến đơn vị báo chí sau".

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!