An ninh - Hình sự

Diễn biến mới nhất vụ sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương

VKSND tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Trọng Luận trong vụ sát hại ba bà cháu hết sức dã man hồi tháng 4/2019.

Chiều 31/10, nguồn tin PV báo Bảo vệ pháp luật từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Trọng Luận (SN 1985, trú phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội "Giết người", quy định tại các điểm a, b, g khoản 1 Điều 123 của BLHS và tội Cướp tài sản, quy định tại khoản 1 điều 168 của BLHS.

 Trần Trọng Luận tại CQĐT.

Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra vụ  "ba mẹ con, bà cháu bị giết trong ngôi nhà ven sông Đồng Nai" xảy ra vào ngày 24/4.

Như Người Đưa Tin đã đưa trước đó, Trần Trọng Luận là người nghiện ma tuý, ham mê cờ bạc, không nghề nghiệp, sinh sống gần nhà nạn nhân Đ.T.T.C. (54 tuổi, ở khu phố Tân Ba, P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương).

Theo Thanh niên, hằng ngày Luận hay sang nhà bà C. uống cà phê mà xem phim sex trên điện thoại. Nhiều lần Luận bị T.T.Q.Nh (17 tuổi, con gái bà C.) phát hiện và xua đuổi, có những lời lẽ xem thường. Từ đó Luận nảy sinh lòng thù ghét và có ý định trả thù chị Nh..

Ngày 23/4, sau khi thua bạc thua, nghĩ  đến mối hận trong lòng Luận chuẩn bị 3 con dao, dây kẽm, tua vít với ý định sang nhà bà C. để sát hại chị Nh..

Đêm hôm đó Luận dùng dây kẽm buộc cửa 5 nhà hàng xóm bên cạnh sau đó đột nhập nhà bà C. từ trên mái tôn.

Hung khí gây án của hung thủ.

Phát hiện có người lạ nên bà C. la lên thì Luận liền cầm dao cắt mạnh vào vùng cổ khiến bà Cúc gục xuống. Lúc này, cháu Tr. cũng giật mình ngồi dậy và la khóc lớn tiếng; sợ bị phát hiện nên Luận dùng dao cắt vào người khiến cháu Trân bị thương tích nằm xuống nệm. Nghĩ cháu Tr. đã chết nên Luận bước ra phía trước cửa phòng thì bất ngờ cháu Tr. vùng dậy bỏ chạy ra và la hét lớn.

Luận liền đuổi theo cháu Tr. để truy sát đến cùng. Cùng lúc này, Luận nhìn thấy Nh. từ trong phòng ngủ bước ra liền cầm dao truy sát.

Sau khi gây án, Luận lấy chìa khóa mở cửa nhà bà C. ra ngoài khoá trái cửa nhà rồi leo qua hàng rào tẩu thoát ra ngoài đi phi tang dao, chìa khoá rồi về nhà tắm rửa nằm ngủ cho đến gần trưa 24/4.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)