An ninh - Hình sự

Diễn biến mới nghi án nam thanh niên bị người thân tạt nước sôi bỏng nặng nhập viện cấp cứu

Nam thanh niên gào khóc, la thét thảm thiết trong đêm, cho rằng vừa bị người thân tạt nước sôi lên người gây bỏng nặng. Vụ việc đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến xem. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 3/11, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên nghi bị người thân tạt nước sôi vào người gây bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

H. đang điều trị vết bỏng ở phần cổ, lưng tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Tuy nhiên, hiện người thân nghi tạt nước sôi vào người thanh niên này không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tối 1/11, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 10 phút ghi lại cảnh một thanh niên đang quằn quại trong đau đớn và gào khóc cầu cứu với mọi người xung quanh do bị nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể.

Sự việc xảy ra được cho là tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.

Trong clip còn có giọng nói của nhiều người cho rằng, nạn nhân bị người thân tạt nước sôi lên người nhưng không rõ nguyên nhân. Sau đó, người thân bỏ mặc nạn nhân gào khóc.

Xót xa trước cảnh tượng, người dân đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đoạn clip ngay lập tức được chia sẻ và lan truyền nhanh trên mạng xã hội Facebook với những lời bình luận đầy bức xúc về hành vi của người thân nạn nhân.

Danh tính nạn nhân bị bỏng nước sôi được xác định là Lý Phước H., 24 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.

Theo chính quyền địa phương, gia đình H. thuộc diện cận nghèo. Cha mẹ H. đều đi bán vé số dạo. Riêng H. thì đang theo học và đi làm thuê bằng nghề sửa chữa và lắp đặt điện, nước cho người dân trong khu vực.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được ngành chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.