An ninh - Hình sự

Diễn biến kinh hoàng vụ sát hại cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Mâu thuẫn từ số nợ 3 tỷ đồng

Để đòi số nợ 3 tỷ đồng, Bùi Xuân Hồng mang theo 1 dao bầu cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng và 1 can xăng đến nhà em gái. Tại đây, các bên xảy ra giằng co khiến 3 người thương vong.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin ban đầu.

Theo đó vào khoảng 18h ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) mang theo 1 dao bầu cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng có 3 viên đạn bên trong và 1 can chứa 1,5 lít xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị H (SN 1959, trú phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên) để tìm gặp Nguyễn Thành V. (SN 1981, con rể bà H.) đòi số tiền 3 tỷ đồng.

Vụ án khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương. 

Tại nhà bà H., ông Hồng đã gặp anh V. và xảy ra xô xát. Sau đó, ông Hồng dùng dao đâm khiến anh V. ngã gục. 

Lúc này ông Nguyễn Văn Th. (SN 1954, chồng bà H.) xông vào đẩy ông Hồng ngã xuống đất. Bà H. cùng con gái tên Nguyễn Thị Phương Th. (SN 1983) chạy ra giữ ông Hồng. Trong lúc giãy dụa, ông Hồng đã rút được tay đang cầm dao để đâm tiếp ông Th. và bà H.

Lúc này nghe tiếng tri hô, hàng xóm đã sang kéo ông Hồng ra ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu. 

Do vết thương quá nặng nên bà H. đã tử vong, còn ông Th. và anh V. vẫn đang được cấp cứu.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên tiết lộ, ông Hồng từng là phó giám đốc một công ty xi măng đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã nghỉ hưu.

Tại địa phương, ông Bùi Xuân Hồng từ trước nay không có biểu hiện gì bất thường. 

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.