Thể thao

Điểm tin sáng 30/3: Xác định 27 đội tuyển dự World Cup 2022

Hãy cùng cauthu.com.vn điểm qua những thông tin bóng đá nóng hổi sáng ngày 30/3.

Xác định 27 đội tuyển dự World Cup 2022

Cho tới lúc này, FIFA xác định được 27 đội tuyển giành vé dự World Cup 2022 gồm Qatar (chủ nhà), Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran (châu Á), Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Serbia, Thụy Sỹ, Croatia, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Ba Lan (châu Âu), Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay (Nam Mỹ), Senegal, Cameroon, Ghana, Tunisia, Morocco (châu Phi) và Canada (CONCACAF).

HLV Ai Cập từ chức

Ngay sau khi đội tuyển Ai Cập không thể giành vé dự World Cup sau khi thất bại trước Senegal trong trận play-off, HLV Carlos Queiroz đã xin từ chức. Trên trang cá nhân, ông viết: “Giấc mơ đã kết thúc. Từ tận đáy lòng tôi biết ơn LĐBĐ Ai Cập vì trao cho tôi vinh dự được huấn luyện đội bóng. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, công sự và nhân viên. Các bạn sẽ mãi ở trong trái tim tôi. Đây là một đặc ân của tôi khi được làm việc cùng các chuyên gia tận tâm, có năng lực và tâm huyết”.

Haaland dính chấn thương

Trong trận giao hữu hôm qua, Na Uy đã giành chiến thắng với tỷ số 9-0 trước Armenia. Trong đó, Haaland đã đóng góp 2 bàn thắng. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiền đạo này đã dính chấn thương và bị thay ra sân ngay đầu hiệp 2. Điều đó khiến cho Dortmund thực sự lo lắng bởi Haaland chỉ mới trở lại.

Salah bị tấn công

Trong ngày Ai Cập gục ngã trước Senegal và mất vé dự World Cup, Salah còn liên tục bị CĐV Senegal tấn công bằng chai lọ và chiếu tia laser. Thậm chí, khi tiền đạo của Liverpool bước lên thực hiện cú sút luân lưu, anh còn bị chiếu laser kín người. Điều đó góp phần khiến Salah đá hỏng.

Bonucci đổ lỗi cho thể thức FIFA

Bonucci vẫn không thể nuốt trôi thất bại trước Bắc Macedonia. Trung vệ người Italia cho rằng thể thức thi đấu của FIFA thật kỳ lạ khi mà thể thức thi đấu một lượt quá “sát phạt” và không cho các đội bóng cơ hội làm lại. Anh thừa nhận không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển Italia trong những ngày qua quá tệ.

Văn Lâm hạnh phúc dù thi đấu vài phút ngắn ngủi

Trên trang cá nhân, Văn Lâm đã thừa nhận hạnh phúc khi trở lại khoác áo ĐT Việt Nam, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Thủ thành này viết: “Tôi thi đấu ở Cerezo Osaka ít cơ hội ra sân, lần này được thi đấu với anh em thì rất tuyệt. Tôi rất vui khi gặp lại anh em trong đội tuyển Việt Nam. Như mọi khi, anh em ở đội tuyển Việt Nam sẽ có một đêm vui vẻ trước khi về nước. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tuyển Việt Nam và cá nhân tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo trong những lần tập trung tới”.

Nguyên Mạnh tiếc nuối vì sai lầm

Thủ thành Nguyên Mạnh đã mắc sai lầm với pha bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho đội tuyển Nhật Bản có cơ hội gỡ hòa. Anh chia sẻ sau trận đấu: “Bản thân tôi tiếc nuối với bàn thua, một phần lỗi của tôi nhưng đây cũng là trải nghiệm với cá nhân tôi khi được thi đấu trước các đối thủ đẳng cấp. Đây là bài học để chúng tôi rút kinh nghiệm, học hỏi điều tốt nhất để tiến bộ”.