Dân sinh

Điểm tin đời sống cuối tuần: Doanh nhân đeo khẩu trang vàng chống Covid-19, Bé trai Gia Lai tử vong vì bạch hầu

Tin tức đời sống đáng chú ý cuối tuần: Bé trai 4 tuổi ở Gia Lai tử vong do biến chứng bạch hầu, Doanh nhân Ấn Độ đeo khẩu trang vàng ngăn Covid-19, Nàng mèo được vinh danh vì cứu người bị ngã xuống kênh.

Doanh nhân Ấn Độ đeo khẩu trang vàng ngăn Covid-19

Doanh nhân Shankar Kurhade (sống tại TP. Pune, phía tây Ấn Độ) đã nổi tiếng toàn cầu sau khi ông đeo chiếc khẩu trang bằng vàng cứng trị giá 4.000 USD để ngăn ngừa Covid-19.

Ông Kurade đeo khẩu trang bằng vàng trị giá 4.000 USD để chống Covid-19.

Ông nảy ra ý tưởng độc đáo này sau khi đọc được tin về một người đàn ông đeo khẩu trang bằng bạc. Người đàn ông 49 tuổi cho biết chiếc khẩu trang nặng 60g và các thợ thủ công phải mất đến 8 ngày để hoàn thành.

Tuy nhiên ông Shankar Kurade lại không chắc về khả năng bảo vệ sức khoẻ của nó: "Tôi không chắc liệu chiếc khẩu trang có chống nCoV hiệu quả hay không, nhưng tôi vẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác".

Ngoài khẩu trang, doanh nhân Ấn Độ còn có sở thích đeo trang sức bằng vàng mỗi khi ra ngoài, gồm vòng tay, dây chuyền, nhẫn trên mỗi ngón tay phải. Với chiếc khẩu trang quý giá, ông trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi đến nơi công cộng. “Người ta ấn tượng khi thấy tôi đeo khẩu trang vàng tại chợ và xin chụp ảnh cùng", Kurhade kể.

Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến nghiêm trọng tại khu vực phía tây và phía nam Ấn Độ. Chính phủ nước này đã ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận hơn 651.000 ca nhiễm và gần 19.000 người chết, trở thành vùng dịch lớn thứ tư thế giới.

Bé trai 4 tuổi ở Gia Lai tử vong do biến chứng bạch hầu

Bệnh trai tên V. (dân tộc Ba Na, SN 2016, xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) đã tử vong lúc 2h30 sáng do bạch hầu thanh quản ác, biến chứng đa phủ tạng.

Khu vực cách ly đặc biệt điều trị bệnh bạch hầu. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo ông Mai Xuân Hải (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai) bé trai được chuyển lên bệnh viện Nhi Gia Lai trong tình trạng nguy kịch, diễn biến nặng. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bé V. đã không qua khỏi.

Ông Hải cho biết thêm, hiện thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình lo việc hậu sự. Đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cũng tổ chức cấp phát thuốc dự phòng cho những người tiếp xúc gần với bệnh nhi và tiến hành phun khử khuẩn môi trường để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Được biết ngày 28/6, bé V. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng sau khi cùng mẹ đến tỉnh Kon Tum thăm người thân. Ngày 3/7 cháu được đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu.

Trước đó, tháng 3/2018 bệnh nhi đã được tiêm vắc -xin phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván đầy đủ nên hiện ngành y tế tỉnh Gia Lai “chưa rõ bệnh nhân này có tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân nào bị bạch hầu hay không”.

Như vậy, trong tháng 6 tỉnh Đắk Nông ghi nhận 16 ca nhiễm bạch hầu, trong đó có 2 ca tử vong. Tỉnh Kon Tum phát hiện 8 ca từ đầu năm đến nay. TP.HCM ghi nhận 1 ca. Bé trai 4 tuổi là ca đầu tiên ở tỉnh Gia Lai mắc bạch hầu và tử vong.

Nàng mèo được vinh danh vì cứu người bị ngã xuống kênh

Hãng tin Kyodo của Nhật hôm 28/6 đưa tin, nàng mèo tên Koko vừa được cảnh sát thành phố Toyama, miền trung Nhật Bản vinh danh vì có công giải cứu cụ ông rơi xuống kênh.

Mèo KoKo có công phát hiện ra cụ ông bị ngã bất tỉnh dưới kênh nước.

Theo đó, khoảng 19h30 tối 16/6, cụ bà Yamaguchi Akimi (77 tuổi) đang đi dạo thì bắt gặp con mèo cái Koko của nhà hàng xóm nhìn chăm chú vào con kênh gần đó một lúc lâu. Tò mò không biết con mèo đang làm gì, bà tiến đến chỗ con mèo thì phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm ngửa trên con kênh có mực nước khoảng 15cm.

Cụ bà đã gọi con gái sống gần đó và bà Tomoko Nitta - chủ nhân của mèo Koko cùng hai người con của bà Nitta đến hỗ trợ giải cứu người đàn ông ngã xuống kênh. Năm người đã gắng sức đưa được cụ ông ra khỏi kênh. May mắn người đàn ông lớn tuổi chỉ bị vài vết xước nhẹ ở bên ngoài. Tại buổi lễ vinh danh, Sở cảnh sát Toyama Minami đã tặng bằng khen cho 5 người dân có công giải cứu cụ ông, còn Koko được tặng thức ăn cho mèo.

"Tôi muốn nói rằng em ấy thật giỏi khi phát hiện người đàn ông ngã xuống kênh và giúp giải cứu ông ấy", bà Tomoko Nitta tự hào nói về thú cưng của mình. Câu chuyện sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người yêu thích loài mèo thấy vô cùng thích thú và cảm động.

Minh Hoa (t/h)