Thế giới

Điểm dừng chân đầu tiên của ngôi sao bóng rổ Mỹ vừa được Nga trả tự do

Điểm dừng chân đầu tiên của Brittney Griner khi cô trở lại Mỹ sẽ không phải là nhà của cô ở Phoenix, mà là căn cứ hỗn hợp của Quân đội Mỹ ở San Antonio, bang Texas.

Washington và Moscow hôm 8/12 đã tiến hành một đợt trao đổi tù nhân tại sân bay Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), với việc ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner được trao đổi với doanh nhân người Nga Viktor Bout, Reuters đưa tin.

Đợt trao đổi này được dàn xếp sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng trong thời điểm căng thẳng cao độ giữa hai nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngôi sao bóng rổ của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ (WNBA) Brittney Griner bị bắt giữ hồi tháng 2, ngay trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, tại sân bay Sheremetyevo của Nga sau khi giới chức nước này tìm thấy thuốc lá điện tử có chứa dầu cần sa, một loại dầu bất hợp pháp ở Nga, trong hành lý của cô. Cô bị kết án 9 năm tù vào tháng 8/2022.

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner (trái) được trao đổi với doanh nhân người Nga Viktor Bout. Ảnh: Dallas Express

Điểm dừng chân đầu tiên của Griner khi cô trở lại Mỹ sẽ không phải là nhà của cô ở Phoenix, mà là Trung tâm Y tế Quân đội Brooke ở San Antonio, bang Texas, theo tờ New York Times.

Một quan chức được thông báo về kế hoạch nói với tờ báo Mỹ rằng chiếc máy bay chở Griner từ UAE đến căn cứ hỗn hợp San Antonio-Fort Sam Houston của Quân đội Mỹ ở San Antonio, bang Texas. Chuyến bay đã hạ cánh vào tối hôm 8/12 (giờ địa phương).

Trung tâm Y tế Quân đội Brooke, nằm trong khu căn cứ, từ lâu đã là nơi chính phủ Mỹ gửi những người cần được thẩm vấn hoặc những người cần chăm sóc y tế nhạy cảm sau khi trải qua các sự việc như ngôi sao bóng rổ Griner. Bệnh viện điều trị cho cả dân thường và quân nhân sống sót sau khi bị tra tấn hoặc chấn thương khác.

Trung tâm Y tế Quân đội Brooke ở San Antonio, nơi có khoảng 450 giường bệnh và khoảng 8.000 nhân viên, có đủ nguồn lực để giúp đỡ những bệnh nhân như Griner. Nó đã liên tục được xếp hạng hàng đầu trong số các trung tâm tương tự nhưng nổi tiếng hơn, như Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở Washington D.C.

Tối hôm 8/12, một nhóm nhỏ các phóng viên và nhiếp ảnh gia đã tập trung bên ngoài trung tâm để đón Griner.

Trung tâm Y tế Quân đội Brooke nằm trong căn cứ hỗn hợp San Antonio-Fort Sam Houston của Quân đội Mỹ ở San Antonio, bang Texas. Ảnh: San Antonio Express News

Trung tâm chăm sóc bệnh nhân quân sự và dân sự, và cung cấp huấn luyện cho sinh viên y khoa của Quân đội Mỹ. Ảnh: San Antonio Express News

Đầu năm nay, Trevor Reed - một cựu lính thủy đánh bộ đến từ Texas, giống như cô Griner, được thả khỏi nhà tù ở Nga, cũng được lưu trú tại trung tâm ở San Antonio một thời gian.

Từ năm 2001, trung tâm này đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người bị thương trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, theo trang web của trung tâm. Brooke cũng có một cơ sở phục hồi chức năng được gọi là Trung tâm Intrepid, chuyên chăm sóc những bệnh nhân bị thương nặng như bỏng hoặc bị cụt chi.

Brooke cũng là nơi đã tiếp nhận một trong số ít người sống sót sau vụ xả súng tại trường tiểu học Robb, thuộc thị trấn Uvalde, bang Texas hồi tháng 5.

Anh Arnulfo Reyes, một giáo viên lớp 4, đã được đưa vào đây sau khi anh bị trúng 2 vết đạn vào tay và lưng. Reyes hiện đang tiếp tục quá trình hồi phục tại gia.

Ngoài việc chăm sóc cho hơn 4.000 bệnh nhân quân sự và dân sự bị chấn thương và tiếp nhận hơn 80.000 lượt cấp cứu mỗi năm, Brooke còn là nơi huấn luyện cho cả sinh viên y khoa của Lực lượng Không quân Mỹ và Quân đội Mỹ nói chung.

Minh Đức (Theo Reuters, NY Times)