An ninh - Hình sự

Đi tìm người yêu mất tích bí ẩn, chàng trai phanh phui bí mật động trời

Để kiếm thêm thu nhập trong cuộc sống, Tina Biggar đã nói dối bạn trai để đi bán dâm hàng đêm. Bí mật của cô chỉ bị phanh phui cho đến khi Tina mất tích.

Ngày 13/9/1995, trang The Oakland Post đưa tin về 1 nữ sinh mất tích đầy bí ẩn trong khu vực có nội dung như sau:

“Tina Biggar, cao khoảng 1m6, nặng 65kg, tóc vàng, mắt nâu và bị cận, đôi khi đeo kính áp tròng. Nếu có bất kỳ ai nhìn thấy hoặc có thông tin về Tina, hãy liên lạc với cảnh sát OU theo số (810) 370 – 3331. Gia đình sẽ liên lạc và hậu tạ 5.000 USD (khoảng 115 triệu đồng)”.

Được biết, Tina 23 tuổi và đang theo học ngành tâm lý học tại đại học Oakland vào thời điểm mất tích là ngày 24/8/1995.

Trong quá trình đi học đại học, Tina đã chuyển đến sống cùng bạn trai, Tom Nurnberger tại thành phố Farmington Hill, bang Michigan, Mỹ. Vì cả hai vẫn còn đang đi học nên kinh tế không dư dả cho lắm. Để tăng thu nhập, Tina đã nói với bạn trai rằng mình sẽ đi làm bồi bàn tại 1 cửa hàng.

Tina Biggar 

Sau khi mất tích, Tom đã gọi điện đến cửa hàng mà Tina làm việc để tìm kiếm thông tin thì bất ngờ nhận được câu trả lời từ chủ cửa hàng nói rằng cô đã bỏ việc ở đây từ 4 tháng trước. Sau khi nghe câu trả lời từ chủ hàng, Tom thẫn thờ và tự hỏi, suốt 4 tháng qua Tina đi đâu mỗi tối và làm công việc gì, vì sao cô lại không kể chuyện với anh?

Nhận thấy cuộc sống của người bạn gái có quá nhiều bí ẩn, Tom quyết định nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Bất ngờ thay, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Tina đã từng nhiều lần gọi đến các công ty môi giới gái mại dâm cao cấp. Song, Tom cho rằng, Tina gọi đến những nơi này là điều bình thường vì nhóm sinh viên ở trường đại học của cô đang có bài nghiên cứu về gái mại dâm và bệnh AIDS. Tuy nhiên, lý do của Tom vẫn không thuyết phục được cơ quan chức năng. Họ liên lạc với một trong số những công ty môi giới mại dâm để xác minh sự thật và câu trả lời lại một lần nữa khiến Tom chết lặng. 

Theo thông tin khai báo từ phía công ty môi giới gái mại dâm, Tina đã liên lạc với họ và trở thành gái bán dâm với số tiền phục vụ khách là 100 USD/giờ. Tom cảm thấy như bị phản bội và vô cùng tức giận, anh ta cảm thấy Tina chung sống cùng mình khác hẳn với Tina mà Tom đang dần khám phá ra sau cuộc mất tích.

Rà soát khách hàng của Tina, cảnh sát đã đưa Ken Tranchida (42 tuổi) vào danh sách tình nghi vì vào ngày mất tích, có ít nhất 3 nhân chứng cho biết họ nhìn thấy Tina đi cùng với nghi phạm.

Được biết, Ken là khách quen của Tina, và đồng thời cũng là nhân vật có nhiều tiền án tiền sự về tội danh Viết chi phiếu khống, Ăn cắp tài sản và Làm giả giấy tờ.

Tại cơ quan chức năng, Ken khai báo gặp gỡ Tina qua công ty môi giới mại dâm và cũng thường xuyên gặp gỡ cô. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc Tina mất tích, Ken phủ nhận việc mình gặp gỡ Tina vào ngày 23/8. Hắn ta cho biết lần cuối mình gặp nạn nhân là 1 tuần trước khi mất tích, và hiện tại Ken đang giữ xe của Tina.

Ken Tranchida tại phiên tòa xét xử 

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng rà soát lịch trình tại sân bay, họ không hề phát hiện ra bất kỳ hành khách nào tên Tina Biggar như lời khai của Ken. Đồng thời, chiếc xe của Tina cũng đã được tịch thu lại từ chỗ ở của Ken. Tuy nhiên, vì không tìm thấy xác hay bất cứ thông tin nào của Tina nên Ken được trả tự do.

Ngày 21/9, ở vùng ngoại ô Detroit của Southfield, thi thể của Tina được phát hiện và đặc biệt hơn, nơi đây chính là phía sau nhà dì của Ken. Lúc này, Ken một lần nữa bị bắt giữ và đưa về cơ quan chức năng. Một cuộc điều tra mở rộng được tiến hành.

Trong quá trình kiểm tra lại 1 lượt xe của Tina, cảnh sát phát hiện những vệt máu đã khô và có dấu hiệu bị lau rửa trong cốp xe. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Tina tử vong bởi nhiều vết dao cứa vào đầu và cổ. Cơ quan chức năng tin rằng, ngày cô mất tích là ngày Tina bị sát hại.

Ken cho biết, lý do mà hắn ta sát hại nạn nhân là vì Tina phàn nàn với hắn ta về những rắc rối tài chính và yêu cầu sự giúp đỡ tiền bạc từ hắn ta. Lúc này Ken thú thật với Tina rằng hắn ta chỉ là 1 kẻ khoác lác, không hề nhiều tiền như những gì hắn ta thể hiện bên ngoài. Điều này khiến Tina trở nên tức giận vì cảm thấy mình bị lừa, cô tranh cãi, xô xát với Ken và vụ án mạng đã xảy ra. Lo sợ bị bại lộ, Ken đưa thi thể của Tina về nhà dì của mình để phi tang.

Ngày 3/5/1996, Ken bị kết tội Giết người và nhận bản án tù chung thân.

Han (theo The Oakland Post, AP)