An ninh - Hình sự

Đi tìm lời giải về xác chết 30 năm trong hầm rượu của căn biệt thự triệu USD

Những người thợ sửa chữa ngôi nhà bàng hoàng phát hiện ra một thi thể đã phân hủy tại hầm rượu của căn biệt thự triệu đô ở trung tâm nước Pháp.

Ngày 10/8, Trang The Guardian đưa tin, vụ án được phát hiện trong quá trình khôi phục căn biệt thự trị giá hơn 40 triệu USD bị bỏ hoang ở trung tâm Paris (Pháp). Những người thợ sơn đã tìm thấy 1 xác chết đã phân hủy trong hầm rượu, ước chừng đã ở đây được khoảng 30 năm, kể từ khi nơi đây bị bỏ hoang.

Báo Le Monde cho biết đằng sau bức tường gạch, cây cối đã phát triển tự do và đục thủng cả những bức tường của khu dinh thự với 4 tòa nhà chính. Đây từng là nơi ở của nhà thơ kiêm nhà soạn kịch nổi tiếng Francois Coppee. Khu vườn từng được chăm sóc kỹ càng đã bị bỏ hoang từ giữa thập niên 1980 và giờ trở nên rậm rạp.

Căn biệt thự là giấc mơ của rất nhiều người buôn bán bất động sản vì vị trí được đánh giá là “đắc địa” ở Paris. Căn biệt thự được rao bán vào tháng Một trong cuộc đấu giá chỉ kéo dài vẻn vẹn 15 phút.

Lafonta, cựu giám đốc của công ty đầu tư Pháp Wendel và hiện đang là người đứng đầu tập đoàn công nghiệp riêng của mình đã nhanh chóng bắt tay vào công việc tu sửa ngay khi quá trình mua bán hoàn thành. Lafonta ấp ủ sẽ đưa căn biệt thự trở lại vị thế và giá trị trước đây của nó.

Căn biệt thự bỏ hoang nằm giữa trung tâm Paris 

Tuy nhiên, sau khi những người thợ sơn đi khảo sát quanh khu nhà đã tình cờ phát hiện 1 thi thể. Sabine Labreton, phó chủ tịch của một hiệp hội địa phương chuyên bảo tồn dinh thự cho biết: “Mọi người đều rất kinh ngạc khi phát hiện ra thi thể. Nạn nhân đã ở đó quá lâu mà không bị ai biết đến.”

Sau khi thi thể được đưa ra khỏi căn biệt thự, cơ quan pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo kết quả thu lại, thi thể có dấu hiệu bị gãy xương, một vài bề mặt xương có vết cắt sâu đã khiến cảnh sát quyết định mở một cuộc điều tra hình sự giết người.

Bên cạnh đó, tại hiện trường cảnh sát thu được một số giấy tờ tùy thân và xác định được nạn nhân là Jean – Pierre Renaud, thời gian tử vong vào khoảng 30 năm trước.

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra. Chúng tôi vẫn chưa xác định được nạn nhân chết trong căn biệt thự hay được đưa vào đó để phi tang. Mặc dù rất mông lung với hy vọng tìm ra hung thủ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiện giờ vẫn không loại trừ khả năng hung thủ đã chết”, một sĩ quan cảnh sát trả lời phóng viên Báo Le Monde.

Con cái của ông Renaud đã được thông báo về vụ việc. Ông chủ mới của ngôi nhà, Lafonta, từ chối bình luận và công việc tu sửa được cho là sẽ tiếp tục sau mùa hè.

Han (theo The Guardian)