Sự kiện

Đi chơi sợ bố mẹ mắng, học sinh lớp 3 bịa chuyện bị bắt cóc

Phụ huynh của một học sinh lớp 3 ở Bình Dương trình báo với nhà trường con mình bị người lạ đi xe máy bắt cóc. Trong khi đó, công an vào cuộc điều tra đã xác định do học sinh lười học bỏ đi chơi nên bịa chuyện bị bắt cóc.

Sáng 23/9, Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) cho biết sau khi vào cuộc điều tra, trích xuất camera và lời khai của em T.G.N (học sinh lớp 3 trường Tiểu học Thái Hòa B) không phải bị bắt cóc.

Trao đổi với PV Tiền Phong đại diện Công an TX Tân Uyên cho biết, “sau khi nhận được thông tin, dù gia đình không trình báo về vụ việc với cơ quan công an nhưng các đơn vị liên quan vẫn phải vào cuộc làm rõ. Nếu đúng có việc bắt cóc thì phải bắt được đối tượng nhưng nếu không phải thì thông tin rõ để tránh dư luận hoang mang”.

Trường Tiểu học nơi em N. đang theo học. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trước đó sáng 21/9, thông tin N. được người nhà đưa đến trường, sau đó em ra cổng trường để mua bánh mì ăn sáng thì có người phụ nữ đến bế em lên xe bỏ chạy, nghi bị bắt cóc làm nhiều người hoang mang.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Tân Uyên đã trích xuất camera trong khu vực, làm việc với người phụ nữ dẫn em qua đường và người dân xung quanh trường nhưng không phát hiện bất thường.

Khi được động viên, em N. thừa nhận do chán học nên đã bỏ ra ngoài chơi, khi đi qua đường lớn có nhiều phương tiện qua lại đã được một phụ nữ hỗ trợ nhưng vì sợ hãi nên em chạy luôn về nhà, sợ ba mẹ la mắng việc bỏ học nên bịa ra việc mình bị bắt cóc.

Sau đó, phía gia đình đến đón về và xin phép cô giáo cho em N. được nghỉ học 1 ngày.

Trúc Chi (t/h)