Dân sinh

Đến hẹn lại lên, Hà Nội ngổn ngang lát đá vỉa hè dịp cuối năm

Nhiều tuyến vỉa hè Thủ đô bị đào xới để làm lại, khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân trong khu vực gặp không ít khó khăn.

Cứ đến dịp cuối năm, "điệp khúc" đào xới vỉa hè thay đá mới ở Hà Nội lại tiếp tục diễn ra. Ghi nhận tại phố Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), hàng chục công nhân đang dồn sức để thi công vỉa hè.

Đá lát mới trên phố Ô Chợ Dừa là loại đá tự nhiên có nguồn gốc từ tỉnh Bình Định.

Trong quá trình thi công, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng phải tạm đóng cửa.

Tượng tự tại phố Giảng Võ (quận Đống Đa), vỉa hè cũng đang được thi công lát gạch mới. Mặc dù ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói bụi nhưng do chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ, các hộ vẫn phải tiếp tục duy trì việc kinh doanh. Anh Thắng (kinh doanh sửa xe) cho biết, với mức phí thuê mặt bằng lên tới 40 triệu đồng/tháng, cửa hàng chúng tôi không thể dừng hoạt động để chờ thi công xong vỉa hè.

Việc thi công kéo dài khiến nơi đây đầy khói bụi và tiếng ồn phát ra từ máy cắt đá.

Phần lớn vỉa hè trên tuyến phố này đã hoàn thành nhưng vẫn còn một vài nơi dở dang, nguyên vật liệu chất đống trên vỉa hè và dưới lòng đường, làm hạn chế lối đi lại của người dân, nhiều người đành phải đi bộ xuống dưới lòng đường.

 

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công cống ngầm cũng đào bới, hàng rào căng chiếm 2/3 lối đi vào một con ngõ.

Tại đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) vỉa hè cũng bị đào xới lên để lát gạch mới. Nhiều khu vực, nguyên vật liệu bày ngổn ngang để chuẩn bị cho việc lát gạch.

Việc lát lại vỉa hè cũng ảnh hưởng không nhỏ tới những người sử dụng phương tiện công cộng. Nhiều người cho biết phải đeo 2 chiếc khẩu trang khi ngồi chờ xe buýt tại đây vì công trường thi công gây ra bụi bẩn. Thêm vào đó, mỗi lần xe buýt đến, họ đều phải cẩn trọng để tránh vấp ngã.

Vỉa hè đoạn phố Trần Thái Tông tiếp giáp với Phạm Văn Bạch ngổn ngang "nằm chờ" để được lát gạch mới.