Giáo dục

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 công lập ở Tp.HCM được đánh giá là khá thú vị

Sáng nay, hơn 92.000 sĩ tử lớp 9 đã bước vào buổi thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Tp.HCM.

Đề Ngữ văn năm nay gồm 3 phần: Đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Trong đó, câu nghị luận xã hội được đánh giá là khá hay khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Phải chăng chỉ cần thời gian trôi qua, bạn sẽ trưởng thành?".

Trong khi đó, trong câu nghị luận văn học 4 điểm, thí sinh được chọn giữa 2 đề. Đề 1 phân tích một đoạn trích thuộc bài thơ Sang Thu, từ đó liên hệ sang tác phẩm khác để thấy được sự chuyển biến của thiên nhiên hoặc con người theo bước đi của thời gian. Đề 2, dựa trên bức ảnh tin nhắn thời gian, thí sinh được tự do lựa chọn một cuốn sách/ một tác phẩm văn học đã giúp bản thân hiểu thêm về chính mình.

Đề thi môn Ngữ văn.

Bước ra khỏi phòng thi, mỗi thí sinh đều có một cảm xúc khác nhau. Em Khánh Nguyên, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ rất thích phần nghị luận xã hội do đề cập đến sự trưởng thành theo thời gian. Phần này em làm khá tốt.

"Nếu biết trân trọng thời gian, bản thân sẽ làm được rất nhiều việc ý nghĩa. Phần nghị luận văn học đề cập đến 2 vấn đề sách và bài Sang Thu. Em chọn phân tích bài Sang Thu dù phần này em không ôn kỹ, song dự đoán được khoảng 6 điểm", Nguyên nói thêm.

Còn em Đại Hoàng Yến, học sinh THCS Lê Quý Đôn thì thấy đề khá dễ, "trúng tủ" luôn. Phần nghị luận mới mẻ nói về thời gian trưởng thành của mình khi lớn lên. Yến tự tin được 8 điểm.

Kết thúc bài thi môn Ngữ văn, thí sinh Nhật Quang, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, dự thi tại điểm thi THPT Bùi Thị Xuân, cho rằng đề thi khá thú vị khi chủ đề nói về "bức thông điệp của thời gian".

Thí sinh vui vẻ khi rời phòng thi. (Ảnh: Minh Tâm).

Tương tự, em Lê Nhật Duy, học sinh trường THCS Lê Văn Tám cho hay đề thi năm nay mới lạ và sáng tạo: "Em rất thích đề nghị luận về thời gian, nó làm cho mình hoài niệm cũng có mà nghĩ về tương lai cũng có, nói chung rất hay. Còn phần văn học em không nghĩ sẽ ra Sang Thu".

Tại điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, em Trần Khánh Đăng THCS Trần Đại Nghĩa thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường Bùi Thị Xuân. Đăng cho biết đề thi năm nay vừa sức, nhưng em cũng bị "tủ đè" bài Những ngôi sao xa xôi.

"Đề năm nay nghị luận xã hội sát với thực tế khi hỏi về thời gian trưởng thành, để khá mở em đánh giá là hay nhất trong môn thi hôm nay. Em hy vọng được 8 điểm", Đăng nói.

Đa số các thí sinh đều tán đồng rằng đề Ngữ Văn không quá đánh đố và dễ dàng có thể đạt được mức điểm ở ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, để đạt được điểm 9, 10 lại là một câu chuyện khác.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Năm nay, Tp.HCM có 108.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 94.000 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Trong số này, hơn 86.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.400 thí sinh dự thi chuyên, 1.300 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Chiều nay (11/6) các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi bài thi môn Ngoại Ngữ với thời gian 90 phút.

Quốc Tiệp (theo Tổ quốc, plo.vn)