Thế giới

Đệ nhất phu nhân Mỹ “choáng ngợp” tại lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II

Hàng tỷ người trên toàn cầu sẽ dõi theo hành trình cuối cùng về cõi vĩnh hằng của Nữ hoàng Elizabeth II với nhiều cảm xúc.

Trong chuyến đi tới London với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden bị choáng ngợp khi chứng kiến tình yêu và sự tôn trọng của người dân dành cho Nữ hoàng Elizabeth II, đặc biệt là lễ viếng Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster.

Nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 18/9, bà Biden chia sẻ cảm xúc của bà khi cùng ông Biden vào viếng Nữ hoàng. Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết, bà đã chứng kiến một cậu bé mặc đồng phục Hướng đạo sinh đi ngang qua quan tài.

“Cậu ấy đưa 3 ngón tay lên và chào Nữ hoàng lần cuối, và chỉ cần nhìn thấy vậy đã khiến tôi thấy nghẹn trong cổ họng”, bà nhớ lại.

Bà Biden cho biết thêm rằng, bà có thể cảm thấy sự xúc động sâu sắc của việc Nữ hoàng băng hà đã gây ra cho người dân Vương quốc Anh. Việc “hàng nghìn hàng nghìn” người xếp hàng để bày tỏ lòng kính trọng là “một cảnh tượng đáng kinh ngạc”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng lưu ý rằng bà sẵn sàng đứng xếp hàng 24 giờ đồng hồ nếu cần để bày tỏ sự kính trọng của mình với người mà bà yêu quý, như nhiều người hâm mộ và ngưỡng mộ Nữ hoàng Elizabeth đã làm trong những ngày qua khi họ chờ đợi trong hàng người dài gần chục cây số để vào Đại sảnh Westminster nhìn Nữ hoàng lần cuối.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden viếng Nữ hoàng Elizabeth II tại Đại sảnh Westminster, ngày 18/9/2022. Ảnh: Star Tribune

Nữ hoàng Elizabeth II nói chuyện với Đệ nhất phu nhân Jill Biden và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi tiệc chiêu đãi tại Cornwall, Anh, tháng 6/2021. Ảnh: UPI

Buổi lễ chính thức diễn ra hôm 19/9 sẽ kết thúc 10 ngày quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II trên khắp Vương quốc Anh.

Tại lễ quốc tang hôm 19/9, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham gia cùng Hoàng gia Anh, giới tinh hoa chính trị và các thành viên của quân đội, tư pháp và các tổ chức từ thiện của “xứ sở sương mù”. Lễ quốc tang sẽ được phát trực tiếp tại khoảng 125 rạp chiếu phim trên khắp nước Anh, trong khi các công viên, quảng trường và nhà thờ lớn cũng sẽ thiết lập các màn hình lớn để phục vụ sự kiện nghi lễ lớn này.

Buổi lễ hoành tráng tại Tu viện Westminster, dự kiến sẽ được hàng tỷ người trên toàn cầu theo dõi, sẽ chứng kiến linh cữu Nữ hoàng được rước trên cỗ linh xa được kéo bởi 142 thủy thủ Hải quân Hoàng gia. Đây cũng chính là cỗ xe pháo đã được dùng trong lễ tang của Nữ hoàng Victoria.

Lễ rước linh cữu sẽ có sự tham gia của Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Đoàn rước sẽ đi ngang qua Quảng trường Quốc hội, nơi các thành viên của Hải quân, Lục quân và Không quân sẽ hình thành một Đội Vệ binh Danh dự, đi cùng với ban nhạc của Thủy quân lục chiến Hoàng gia.

Vệ binh Hoàng gia đổi gác bên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II trong Đại sảnh Westminster. Ảnh: Getty Images

Sau buổi lễ được truyền hình trực tiếp, quan tài của Nữ hoàng sẽ được chuyển bằng xe tang của Hoàng gia đến Lâu đài Windsor, phía tây London, để bắt đầu buổi lễ quy mô gia đình.

Cuối cùng, Nữ hoàng sẽ được an nghỉ cùng với người chồng quá cố là Hoàng thân Philip, cha mẹ và em gái tại Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI.

Nữ hoàng Elizabeth trị vì trong 70 năm và 214 ngày, là vị quân chủ đầu tiên của Anh tổ chức lễ kỷ niệm bạch kim. Nữ hoàng ra đi thanh thản ở tuổi 96.

Minh Đức (Theo CNN, NDTV)