An ninh - Hình sự

Đề nghị truy tố người cha suýt đoạt mạng con trai ngỗ nghịch

Nghe thấy con trai chửi con dâu vì nấu ít cơm, Nguyễn Văn Đức (SN 1953, trú Đan Phượng, Hà Nội) tức giận suýt đoạt mạng con trai.

Vợ chồng mâu thuẫn, cha suýt sát hại con

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND TP.Hà Nội đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Đức (SN 1953, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội Giết người theo Điều 123 BLHS.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt khiến người cha sát hại con.

Trở lại vụ án, vào lúc 17h ngày 14/6, anh Nguyễn Văn T. (SN 1979, trú xã Hồng Hà, Đan Phượng) đi chơi về nhà, thấy vợ là chị Nguyễn Thị L. (SN 1980) đang nấu cơm trong bếp.

T. đi vào bếp mở nồi cơm ra và thấy ít nên dùng chân đá nồi cơm rồi quát lớn: “Mày nấu thế này thì mày ăn một mình đi”. Sau đó, T. tiếp tục chửi vợ. 

Chưa dừng lại ở đó, T. còn đuổi đánh vợ. Nghe tiếng con dâu kêu lớn: “Bố mẹ ơi, nó đánh con”, Nguyễn Văn Đức (SN 1953, bố T.) chạy sang nhà T..

Ngõ nhỏ dẫn vào nhà bị can Đức. 

Tại đây, hai cha con đã lời qua tiếng lại, chửi bới nhau. T. vớ lấy chiếc ấm tích định ném về phía bố. Điên tiết, Đức chạy đi lấy gậy đinh ba rồi chạy vào phòng khách tấn công T. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Gây án xong, Đức dựng hung khí ngay trước cửa nhà T.. Khoảng 10 phút sau, Đức quay lại thì thấy T. vẫn đang nằm tại hiện trường. Thấy vậy, Đức cầm cây đinh ba bỏ đi. 

Về phần T., được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Khoảng 22h30 cùng ngày, Đức đến Công an xã Hồng Hà đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sự ân hận của đứa con hư

Ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ra quyết định trưng cầu giám định thương tích bổ sung đối với anh T. tuy nhiên người này từ chối giám định. Anh T. cũng đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cha của mình và không yêu cầu bồi thường dân sự.

Bị can Đức gây án bằng cây đinh ba (ảnh minh hoạ). 

Là người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Đức, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, qua nắm thông tin từ gia đình, vợ chồng ông Đức từng nhiều lần khuyên ngăn T. không chơi bời cờ bạc nhưng T. không nghe. Cậu con trai này cũng nhiều lần hỗn hào với bố mẹ.

Cụ thể, ngày 2/2/2020, T. cầm xẻng, gậy đánh ông Đức khiến ông này phải chạy lên công an xã trình báo. Tháng 3/2020, T. đấm mẹ bị tím mắt và cầm gậy tre vụt sượt khiến tai bà bị bầm tím. Đỉnh điểm ngày 11/6, ông Đức bị con trai dùng ghế gỗ đánh vào đầu phải khâu tới 8 mũi.

Sau khi xuất viện, T. đã tỉnh táo nhưng vẫn phải nằm một chỗ. Trên giường bệnh, T. vẫn nhận được sự yêu thương, tha thứ của mọi người nên anh ta hối hận về những hành động mình đã gây ra.