Bóng đá Tây Ban Nha

De Jong ‘quay xe’ khiến Barcelona đứng ngồi không yên

Cách hành xử phũ phàng của Barcelona đang phản tác dụng khi 1 cầu thủ lành tính như Frenkie De Jong cũng có thái độ xử lý kiên quyết và táo bạo.

Barcelona đã nói với Frenkie de Jong rằng họ cần anh rời câu lạc bộ sau khi đồng ý mức phí 63 triệu bảng với Manchester United. Thỏa thuận có thể tăng thêm 8,5 triệu bảng với các tiện ích bổ sung và khoản tiền này rất quan trọng đối với tài chính của Barcelona, ​​nhưng De Jong không dễ dàng chấp thuận.

De Jong muốn nhận về hơn 17 triệu bảng tiền lương và thưởng mà Barca đã nợ anh thay vì ra đi nhẹ nhàng như thế. Điều đó đang gây rắc rối cho các bên. Barca cần bán cầu thủ người Hà Lan để giảm mức lương quá cao, điều này đã dẫn đến những phức tạp trong việc đăng ký các bản hợp đồng như Raphinha từ Leeds.

Câu lạc bộ Tây Ban Nha vẫn muốn có Cesar Azpilicueta của Chelsea, Robert Lewandowski của Bayern Munich và Jules Kounde của Sevilla. Giám đốc bóng đá của United, John Murtough và giám đốc điều hành Richard Arnold đã có mặt tại Barcelona vào thứ Hai để thống nhất mức phí cho tiền vệ 25 tuổi.

Chưa hết, Man United cũng đang chuẩn bị ký hợp đồng với trung vệ người Argentina Lisandro Martinez, 24 tuổi, từ Ajax với giá 46 triệu bảng - nhưng De Jong mới là mục tiêu hàng đầu của họ trong mùa hè này. Tuy thế, tình hình xem ra có vẻ không ổn với CLB xứ Catalan.

Việc De Jong kiên quyết ở lại còn khiến Barcelona không đủ khoảng trống trong quỹ lương để đăng ký 3 tân binh Franck Kessie, Andreas Christensen và Raphinha cho mùa giải 2022/23.

Hồi đầu mùa 2021/22, Barca cũng phải chờ đến sát ngày La Liga khởi tranh mới có thể đăng ký Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia vào danh sách, sau khi Gerard Pique giảm mức thu nhập về mức 3 euro mỗi tuần. Đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022, Barca phải nhờ Samuel Umtiti giảm lương để đăng ký tân binh Ferran Torres.

DUY PHONG