Cộng đồng mạng

Dậy sóng mạng: Tài xế xe ôm chăm sóc người đàn ông đói lả bên đường gây xúc động

Ngay khi thấy người đàn ông nằm bên đường, bác tài xế xe ôm đã mang nước và bánh mỳ lại “tặng” khiến nhiều người cảm kích.

Ngày hôm nay, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh đẹp về bác xe ôm chăm sóc cho người đàn ông xa lạ. Hẳn khi đọc xong câu chuyện này, nhiều người sẽ có cách nhìn khác về lòng tốt và công cuộc mưu sinh.

Theo đó, câu chuyện được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội với nội dung: “Sáng nay sau khi trả khách tại bến xe Mỹ Đình, mình có vòng sang bên kia đường gặp ngay cảnh này. Một bác tài xế công nghệ đã đưa chiếc bánh mì và chai nước suối, chắc là bữa sáng vừa mua cho người đàn ông vô gia cư đang đói lả cả người”.

Hình ảnh tài xế xe ôm chăm sóc người vô gia cư gây xúc động

Cũng theo người chứng kiến, bác xe ôm không chỉ “tặng” đồ mà còn dìu người đàn ông dậy, phủi quần áo và khuyên chú ấy nên ăn cho khoẻ rồi mới đi.

“Tự nhiên cảm xúc ùa về khóe mắt thấy cay cay. Hạnh phúc là khi chúng ta có thể cho đi và sống vì mọi người. Đôi khi nó không phải là một việc gì đó thật to lớn, không phải một món đồ trang sức quý giá, mà nó chỉ cần chúng ta có một tấm lòng”, người này viết.

Sau khi chia sẻ, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự xúc động. Không ít người cho rằng, đây là câu chuyện đáng suy ngẫm về công cuộc mưu sinh. Có người muốn sống vì mình, có người lựa chọn cách sống vì người khác, có người khoan dung độ lượng, cũng có người chưa đủ cởi mở tấm lòng…

“Khi mỗi lời bạn nói, hành động của bạn xuất phát từ thiện tâm, bạn sẽ biến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn bác tài xế thật nhiều. Chúc bác có thật nhiều sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống!”, một dân mạng bày tỏ.

Dân mạng khác viết: “Nhìn mà tôi cũng bật khóc. Đúng là còn rất nhiều người tốt. Chúng ta nên học hỏi và lan toả yêu thương”.

Trước đó, cô gái My Trà (Hà Nội) cũng có chia sẻ về câu chuyện về tấm lòng tốt giữa trưa nắng tháng Năm. Cô kể, hôm đó trên đường đi làm, cô nhìn thấy một em bé mặt nhem nhuốc, vừa đi vừa khóc. Khi cô chưa kịp chạy lại thì một chàng trai ăn mặc bảnh bao, đi xe SH đã tiến lại gần và hỏi em bé. Sau đó, anh ta rút ra 100 nghìn đồng và bảo em nên tìm gì ăn, sau đó rồi bắt xe về bệnh viện nơi cha em đang điều trị.

Hỏi ra, My Trà mới biết, thì ra, em bé này đi cùng cha xuống bệnh viện khám chữa bệnh nhưng bị đi lạc. Hiện tại, em muốn tìm cha nhưng không có tiền, đói mệt nên em mới khóc.

Ngay sau đó, cô đã chia sẻ câu chuyện và hành động tốt của chàng trai kia lên mạng xã hội. Cô viết: “Đúng là còn rất nhiều người tốt. Tôi cũng muốn hỏi danh tính chàng trai kia nhưng anh ta từ chối và phóng xe đi mất. Vì thế, tôi muốn chia sẻ câu chuyện và lan toả lòng yêu thương tới mọi người”.

Khải Nguyên (Tổng Hợp)