An ninh - Hình sự

Đầu thú cùng con dao gây án sau khi chém chết người vì mối thù 7 năm

Sẵn hơi men trong người lại nhớ tới “món nợ” hơn 7 năm trước, không làm chủ được hành vi, Lình đã cầm dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Báo Lao động đưa tin, sáng 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Lý Văn Lình (28 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm chết người.

Đối tượng Lý Văn Lình

Trước đó, tối 10/5, sau khi kết thúc bữa nhậu cùng một vài người bạn tại nhà, Lình đi đến cây cầu trong thôn thì gặp một đám bạn đang uống bia nên ngồi lại chơi.

Thời điểm này, anh Nguyễn Công M. (trú ở xã Ea KMút, huyện Ea Kar) chạy xe máy qua và dừng lại. Lình chợt nhớ ra giữa mình và anh M. có xảy ra xích mích cách đây hơn 7 năm. Sẵn có hơi rượu trong người nên Lình đến kiếm chuyện với M.. Sau đó hai bên lao vào vào đánh nhau.

Dù đã được mọi người can ngăn nhưng máu nóng nổi lên, Lình chạy về nhà lấy 1 con dao nhọn dài khoảng 30cm trở lại tìm M. Trong lúc giằng co, Lình đã dùng dao đâm 2 nhát vào người khiến M. mất nhiều máu, bất tỉnh.

Công an TP.HCM thông tin, dù nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Được mọi người vận động, đối tượng Lình đã ra đầu thú cơ quan chức năng cùng con dao gây án.

Minh Hoa (t/h)