An ninh - Hình sự

Đau đớn những người cha tâm thần chém con thập tử nhất sinh

Thời gian qua, không ít vụ án đau lòng xuất phát từ người bệnh bị tâm thần. Đáng tiếc, vẫn còn nhiều lỗ hổng trong quy định về việc điều trị bắt buộc với họ.

Ngày 11/1, báo Infonet đưa tin, bệnh viện Thiện Hạnh – Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị tiếp nhận cháu bé 5 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì bị chém vào mặt. Theo đó, nạn nhân là cháu P.N.M.K ở thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên báo Thanh Niên, vào chiều 10/1, cháu K. được người dân đưa vào bệnh viện Thiện Hạnh trong tình trạng nguy kịch vì bị 3 nhát chém vào mặt rất sâu và dài, không đo được tĩnh mạch.

Sau khi hội chẩn, lãnh đạo bệnh viện quyết định phẫu thuật, khâu các vết thương cho cháu K. trong trường hợp khẩn cấp mà không chờ có thân nhân hay viện phí.

Sau hơn 8 giờ được các bác sĩ phẫu thuật, khâu vết thương và truyền máu, hiện tình trạng cháu K. đã tạm ổn.

Theo một lãnh đạo UBND xã Ea Bar, bước đầu địa phương ghi nhận hoàn cảnh gia đình cháu K. tương đối khó khăn. Mẹ cháu đã bỏ đi khỏi nhà khoảng 4 tháng nay, gần đây người cha tinh thần không ổn định, đã gây ra vụ việc đau lòng kể trên.

Hiện nghi phạm chém con trai được Công an huyện Buôn Đôn đưa đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Đáng nói, vào năm 2018 tại Quảng Ngãi cũng đã xảy ra sự việc đau lòng tương tự. Sáng ngày 17/7, Đinh Văn Theo (40 tuổi) đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu con trai mình là cháu Đ.V.T (8 tuổi) trong lúc lên cơn tâm thần. Hậu quả, cháu T. tử vong tại chỗ.

Được biết trước đó 2 năm, vào tháng 6/2016, Đinh Văn Theo sau khi đi uống rượu về đã dùng dao sát hại một người con khác sinh năm 2008 rồi cắt cổ tự tử nhưng không thành. Sau đó, cơ quan chức năng xác định Đinh Văn Theo bị bệnh tâm thần nên đưa đi điều trị bắt buộc. Sau thời gian điều trị, Đinh Văn Theo được trả về địa phương thì xảy ra vụ giết con đau lòng trên.

Hiện trường vụ bé T. bị cha ruột tâm thần chém tử vong 

Theo lời kể của vợ Đinh Văn Theo, gia đình có 5 người con, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu ăn từng bữa. Theo hung dữ, nghiện rượu, suốt ngày đánh đập vợ, thậm chí trong 2 năm cướp đi sinh mạng 2 người con trai. Vậy nên, dù mới chỉ 38 tuổi, người phụ nữ này nhìn vô cùng khắc khổ, còm cõi. 

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, pháp luật hiện hành vẫn còn thiếu quy định về việc yêu cầu chữa bệnh bắt buộc đối với người bị bệnh tâm thần trong trường hợp họ còn chưa có hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Hiện nay, phần lớn người bệnh tâm thần được điều trị tại cộng đồng nhưng không phải người bệnh nào cũng được gia đình quan tâm, chăm sóc. Nhiều người bệnh tâm thần không được khám và chữa trị dứt điểm nên bệnh nặng, không kiểm soát được hành vi, dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Đây cũng chính là nỗi lo của toàn xã hội.

Han (t/h)