An ninh - Hình sự

Đầu độc em dâu vì thói mách lẻo, sát hại em chồng vì bị chèn ép

Vì không thể kiểm soát sự bất hòa trong gia đình nên rất nhiều vụ án mạng trong mối quan hệ chị em dâu, chị dâu em chồng xảy ra.

Đầu độc em dâu vì mách lẻo nhà chồng

VnExpress đưa tin, Thu và Ngoãn là chị em dâu cùng chung sống ở quận Gò Vấp (TP.HCM). Khoảng tháng 10/2016, chị Thu bị la rầy vì chị Ngoãn mách gia đình nhà chồng một số việc. Tức tối, Thu tìm cách trả thù.

Chiều 10/1/2017, Thu mua gói thuốc diệt chuột rồi đến nhà chị Ngoãn nói chuyện như không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, khi Ngoãn vừa ra ngoài giao hàng cho khách, Thu liền lấy thuốc độc rắc vào nồi cơm và chảo thịt ếch trên bếp rồi ra về.

Tối hôm đó, mẹ con chị Ngoãn dọn cơm ăn thì phát hiện có lớp bột màu xám phía trên và mùi hôi nên báo công an.

Ngày 8/1, Trương Thị Thu (47 tuổi) bị TAND TP.HCM xét xử về tội Giết người. Tại tòa, Thu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận cũng như xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của Thu là đặc biệt nguy hiểm phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội chưa đạt, ăn năn hối hận... nên tòa giảm một phần trách nhiệm, tuyên phạt 10 năm tù.

Bị chị dâu dùng tạ 6kg sát hại vì mâu thuẫn

Vụ án này xảy ra tại Trung Quốc. Thông tin trên Zing, Trương đã 2 đời chồng, lại chỉ là nhân viên vệ sinh bình thường nên khi mới gả vào gia đình chồng, Trương đã gặp phải khá nhiều thành kiến của cô em chồng tên Diệp. Mâu thuẫn này chưa bao giờ có điểm dừng.

Bị chèn ép lâu ngày, Trương sinh ra hận thù. Trương đã từng nhiều lần đánh em chồng đến thâm tím cánh tay vì cãi vã. Thậm chí, Trương từng có ý định giết em chồng rất nhiều lần.

Ngày 12/3/2018, Trương đi siêu thị mua 3 cuộn băng keo loại lớn âm mưu giết Diệp. Nhưng nghĩ đến con, Trương lại thôi. Sáng hôm sau, bố mẹ Trương gọi điện nói Diệp kể tội Trương không biết làm việc, phiền phức, làm ảnh hưởng cuộc sống của Diệp.

Trương mua bê tông về đổ mộ em chồng ngay tại phòng riêng của cô.

Uất ức lên đỉnh điểm, sau khi đưa con đến trường, Trương trở về nhà. Thấy Diệp đang tắm, Trương lấy băng keo lao vào phòng tắm siết cổ Diệp rồi dùng băng keo cuộn quanh người. Người Diệp ướt, băng keo tuột ra nên Trương với tay lấy quả tạ 6,3kg đánh tới tấp vào đầu và mặt Diệp.

Gây án xong, Trương rửa sạch những vết máu trên người. Phát hiện Diệp vẫn còn thở, Trương úp mặt Diệp xuống bồn rửa mặt đến khi Diệp tắt thở. Trương rời khỏi nhà sau đó.

Không biết lái xe ô tô, Trương không thể di chuyển cái xác. Vì thế, Trương đi xe máy ra cửa hàng vật liệu xây dựng mua 6 bao xi măng mang về nhà. Tại đây, Trương đổ bê tông, lập mộ em chồng ngay trong phòng rồi khóa trái cửa phòng, coi như không có chuyện gì.

Không thấy Diệp tham dự giải Marathon như đã đăng ký, nhiều ngày không liên lạc được với cô nên một đồng nghiệp đã gọi điện đến nhà. Biết không thể che giấu thêm, ngày 18/3/2018, Trương ra đồn cảnh sát đầu thú.

Trương khai có ý định giết em chồng từ lâu vì giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thêm nữa, trong một lần say rượu chồng Trương có tiết lộ việc quan hệ tình dục với em gái (cô Diệp) 3 lần nên Trương sinh ra hận thù.

Khi được hỏi có hối hận không, Trương không nói, mặt lạnh lùng. Trương cho biết, khi hành hung Diệp, Diệp có van xin nhưng Trương nói “bây giờ nói xin lỗi thì cũng đã muộn rồi”.

Cảnh sát cho người đến nhà khai quật đống bê tông trong phòng, thi thể Diệp được cuộn trong chăn, vẫn còn ướt sau 5 ngày bị sát hại. Một nhân viên cho biết khuôn mặt nạn nhân phù nề, đầu nhiều vết lõm bằng trái cam, không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Anh trai của Diệp (chồng Trương) khai với cảnh sát là anh này hoàn toàn không biết gì về sự việc.

Sau quá trình điều tra, cơ quan kết luận, Trương một mình mưu sát em chồng, không có sự tham gia của người thứ hai. Với thủ đoạn tàn độc và hoàn toàn không có ý hối cải, Trương bị tuyên án chung thân.

Mộc Miên (Tổng hợp)