Đời sống

Đào trúng mộ cổ, vừa thấy điều này, người đàn ông liền sợ hãi ngã quỵ

Vô tình đào trúng mộ cổ, người đàn ông hăng hái đào sâu xuống dưới vì nghĩ rằng ắt hẳn sẽ có cổ vật. Không ngờ vừa thấy bia mộ, người này đã sợ hãi, ngã quỵ.

Theo tờ KK News của Trung Quốc, công trường nơi người đàn ông làm việc được phát hiện trước kia từng là một nghĩa trang.

Một sáng tháng 3/2018, người công nhân đến công trường làm việc như mọi ngày. Họ đang thi công một tòa nhà và trong lúc đào móng lại vô tình đào trúng ngôi mộ cổ lớn. Cho rằng bên trong mộ có cổ vật giá trị, thậm chí là vàng bạc châu báu, các công nhân khác cũng rất háo hức, cố gắng đào sâu hơn xuống đất.

Dần dần bia mộ cũng lộ ra, một người công nhân rón rén đến gần và khi nhìn thấy những chữ viết trên bia mộ, anh ta liền toát mồ hôi, cả người run rẩy, ngã quỵ xuống đất. Các công nhân khác thấy vậy vội hớt hải chạy lại nhìn bia mộ và ai cũng bị sốc, chân tay rụng rời.

Điều gì đã khiến mọi người đều sợ hãi đến vậy?

Hóa ra tên người quá cố trên bia mộ lại trùng khớp với tên của người công nhân nọ. Cho rằng đây là điềm báo không lành nên tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là người công nhân.

Sự việc sau đó được báo cáo lên cơ quan chức năng. Một nhóm chuyên gia được cử đến hiện trường để xem xét ngôi mộ thật cẩn thận.

Kết quả, sau khi nghiên cứu, các chuyên gia trấn an người công nhân rằng, cái tên trên bia mộ chỉ là vô tình trùng hợp. Ngôi mộ cổ là của một quan chức cấp cao thời cổ đại có tên trùng với tên của người công nhân nọ, nó không phải là điềm dữ như mọi người lo sợ. Sau khi nghe giải thích, người công nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên thực tế, việc trùng họ tên là điều hết sức bình thường. Thậm chí, trong cuộc sống, chúng ta có thể không chỉ một lần mà nhiều lần bắt gặp người trùng tên với mình. Vì thế không nên vì việc này mà có những suy nghĩ mê tín dị đoan.

Minh Hoa (t/h)