Video

Đào gò đất bất thường, người đàn ông vớ được "kho báu" toàn vàng ròng

Chỉ dùng chiếc máy dò kim loại trị giá 2 bảng Anh, một người đàn ông đã phát hiện ra một kho báu khổng lồ ở hạt Staffordshire, Anh.

Kho báu khổng lồ này được phát hiện bởi một người dò tìm kim loại nghiệp dư tên Terry Herbert. Thời điểm đó, ông đã sử dụng máy dò kim loại trị giá chỉ 2 bảng Anh mà ông đã mua từ một hội chợ để dò tìm trên một cánh đồng thuộc sở hữu của một nông dân tên Fred Johnson, ở hạt Staffordshire, Anh.

Khi Herbert di chuyển tới gò đất cao bất thường trong khu vực trang trại thì máy dò bắt đầu kêu. Sau khi đào bới, ông tìm thấy rất nhiều món đồ được làm bằng vàng và bạc. Ngoài ra còn có nhiều món cổ vật bằng đồng và đá quý. Tại những khu vực xung quanh, ông còn tìm thấy thêm vô số đồ trang sức, vũ khí và các hiện vật khác.

Phát hiện này đã nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới và đã được bán cho các viện bảo tàng với giá gần 3,3 triệu bảng Anh.

Theo Đài CNN, kho báu gồm gần 700 cổ vật đặc biệt được tìm thấy trong 4.600 mảnh vỡ. Tổng cộng có gần 5kg vàng nguyên chất và 2,5kg bạc.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã hé lộ những thông tin chi tiết về hàng trăm cổ vật này. Theo tờ Guardian, khoảng 80% trong số gần 700 cổ vật được xác định là các vũ khí được dùng thời chiến, đa số là kiếm.

Ngoài ra còn có một chiếc mũ bạc mạ vàng. Mũ giáp từ thời Anglo-Saxon cực kỳ hiếm ở Anh và đây chỉ là chiếc thứ năm được phát hiện tới nay.

Các nhà khảo cổ cho biết các cổ vật này được tạo ra giữa thế kỷ 6 và thế kỷ 7, sau đó được chôn trong giai đoạn từ năm 650-675 sau Công nguyên.

Được biết, sau nhiều năm, vẫn đang có tranh chấp về các khoản phân chia tiền mặt, ông Herbert nói rằng ông Johnson đã lấy tất cả cho riêng mình và không cho ông một đồng nào.

Johnson - người sở hữu khu đất có báu vật khẳng định: "Kho báu ấy thật tuyệt vời. Còn Herbert à? Tôi không muốn nhắc đến ông ta. Tôi chỉ muốn tập trung vào niềm hạnh phúc mà kho báu đem lại, đó là trải nghiệm tuyệt vời còn tiền bạc chỉ là thứ yếu".

Johnson cho biết mình đã dùng món tiền khổng lồ để đầu tư chứ chẳng tiêu xài bao nhiêu. Điều làm ông phiền lòng nhất chính là nhiều người đã kéo đến nhà mình để xin khai quật thêm. Johnson nói: "Nhà tôi giờ như biến thành cái hầm mỏ. Hàng loạt thư từ gửi về xin được dò tìm khoáng vật nhưng tôi đều đốt sạch hết".

Trong khi đó, Herbert nói mình xứng đáng hưởng phần lớn khối tài sản. Ông chính là người mua máy dò tìm, đào được kho báu và cũng là người liên hệ với chính quyền địa phương để giám định chúng. "Kho báu của người Anglo-Saxon chính là một lời nguyền cho tình bạn của chúng tôi", Herbert nói.

Khi được hỏi liệu ông có hối hận khi mất người bạn Herbert hay không, ông nói thêm: "Điều hối tiếc duy nhất của tôi là tôi đã không giữ một cuốn nhật ký và sổ địa chỉ. Herbert chưa bao giờ là bạn tôi, vì vậy tôi chẳng mất ai cả".

Hải Vân (T/h)