Văn hoá

Đạo diễn Tống Thành Vinh đột ngột qua đời

Sự ra đi của đạo diễn Tống Thành Vinh ở tuổi 61 khiến gia đình và các đồng nghiệp thương tiếc.

Tối 7/12, anh Tống Đông Khuê, con trai của đạo diễn Tống Thành Vinh, thông báo qua trang cá nhân: "Bố của tôi, ông Tống Thành Vinh sinh ngày 1/10/1962 tại Gò Vấp, Tp.HCM. Ông đã từ trần vào lúc 20h ngày 6/12/2022, hưởng dương 61 tuổi".

Tang lễ đạo diễn Tống Thành Vinh sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 9/12 tại nhà riêng ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại hoa viên Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương.

Sự ra đi đột ngột của ông, khiến gia đình, bạn bè không khỏi xót thương. Trên trang cá nhân, nhà sản xuất, diễn viên Hồng Ánh bày tỏ sự bàng hoàng: "Tạm biệt anh. Vậy là không còn dịp nào để mấy anh em mình ngồi với nhau hát hò, chuyện trò, để em hóng nghe anh kể chuyện về nghề, về Sài Gòn nữa rồi. Em xin kính tiễn anh. Anh ra đi thanh thản anh nhé. Chúng em mãi nhớ anh thật nhiều".

Đạo diễn Tống Thành Vinh từng theo học ngành Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Winniberg (Canada). Sau khi về nước, nam đạo diễn từng sản xuất nhiều phim ngắn như Mùa xuân chim bay qua và buông tiếng hót, Mưa... Ông từng công tác tại Đài Truyền hình Bình Dương, Đài truyền hình HTV, Đài truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Tống Thành Vinh được biết đến nhiều nhất với phim truyền hình Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), chuyển thể từ tác phẩm Anh em sinh đôi của Hàn Quốc, được phát sóng trên VTV1. Tuy nhiên, thời điểm đó, bộ phim vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng bởi bối cảnh xa lạ và diễn xuất của dàn diễn viên còn nhiều hạn chế.

Quốc Tiệp (t/h)