An ninh - Hình sự

Đạo diễn phim bị bố mẹ ruột chặt xác phi tang vì không chịu lấy vợ

Các mảnh thi thể của Babak Khorramdin, 47 tuổi, được tìm thấy trong túi rác và một chiếc vali ở thị trấn Ekbatan, phía Tây Tehran, Iran.

Câu chuyện tưởng chỉ có ở trong phim ảnh nhưng lại xuất hiện tại Iran.

Vì để bảo vệ thanh danh mà bố mẹ nhẫn tâm giết chết rồi chặt xác phi tang chính người con trai 47 tuổi của mình vừa trở về từ London. Lý do là vì anh ấy chưa lấy vợ!

Các mảnh thi thể của Babak Khorramdin, 47 tuổi, được tìm thấy ở túi rác trong chiếc vali ở thị trấn Ekbatan, phía Tây Tehran vào hôm 16/5 vừa qua.

Trước đó, vị đạo diễn phim đã bị giết sau khi xảy ra to tiếng với bố mình - người rất tức giận vì con trai đã 47 tuổi mà vẫn chưa chịu kết hôn.

Cha và mẹ của Khorramdin đã bị bắt. 

Nhiều bằng chứng về vụ giết người man rợ được cảnh sát tìm thấy trong ngôi nhà của gia đình Khorramdin.

Mohammad Shahriari, người đứng đầu tòa án hình sự Tehran, cho hay bố của Khorramdin thú nhận đã chuốc thuốc mê con trai, dùng dao sát hại trước khi phân xác, bỏ vào các túi đựng rác.  

Nhà báo Bloomberg Golnar Motevalli viết trên Twitter rằng ông bố đã nói ở tòa: "Tôi không thấy ăn năn hối hận một chút nào".

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.

Babak Khorramdin, người Iran tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật của đại học Tehran năm 2009 với bằng Thạc sĩ Điện ảnh.

Năm 2010, ông chuyển đến London (Anh) để học thêm trước khi quay lại Iran để dạy làm phim cho sinh viên. Khi còn ở London, Khorramdin đã thực hiện một số phim ngắn, trong đó nổi tiếng là phim Crevice và Oath to Yashar, kể về câu chuyện hư cấu của một thanh niên trẻ tuổi đến London học tập và rất nhớ gia đình ở quê nhà.

Jason Brodsky - một nhà phân tích tại Iran International TV cho biết:"Tôi nghĩ cái chết kinh hoàng của Babak Khorramdin là ví dụ mới nhất về một hình thức bạo lực gia đình mà chúng ta đã thấy ở Iran từ rất lâu. Vụ việc này khiến nhiều người liên tưởng đến cái chết bi thảm của Ali Fazeli Monfared - người đã bị các thành viên trong gia đình giết chết sau khi họ phát hiện ra anh ta là người đồng tính".

Bất chấp luật bảo vệ trẻ em được thông qua vào năm 2020, các vụ giết người vì danh dự và bạo lực gia đình vẫn tiếp tục diễn ra phổ biến ở Iran.

Thanh Minh (Theo Daily Mail)