“Vàng tặc” ơi, bao giờ anh vàng mắt?

Trước khi đào "địa đạo" để khai thác vàng lậu, hãy nhớ rằng sẽ không có sự tôn vinh nào dành cho sự "sáng tạo" này và người ta buộc phải dùng luật pháp để “nói chuyện” với các anh.

Một “địa đạo” khai thác vàng lậu vừa bị phát hiện ở Kon Tum. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm "vàng tặc" đã dựng một nhà chòi lợp tôn trong vườn chanh dây, xung quanh vây kín bằng bạt.

Muốn vào được khu vực hầm vàng, mọi người phải đi qua nhà ông Nguyễn Văn Lý (thôn Tân Bình, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi). Nhưng nhà thường xuyên đóng cổng và có chó canh. Ngoài ra, nhóm đối tượng khai thác vàng còn dựng một chòi canh trên đỉnh đồi thường xuyên có người cảnh giới.

Nhóm đối tượng được thuê để khai thác vàng trái phép. Ảnh: TTXVN. 

Từng “cày nát đồng ruộng” hay dưới vỏ bọc “đào ao thả cá”, “vàng tặc” dùng nhiều thủ đoạn để hiện thực hóa giấc mơ đổi đời. Thủ đoạn không mới nhưng những “địa đạo” như thế vẫn khiến người ta phải giật mình. Chính quyền có bất lực không, có thờ ơ không? Câu hỏi này cần được trả lời xác đáng.

Đành rằng khi người ta muốn che giấu, cố ngụy trang thì việc che mắt cơ quan chức năng trong thời gian dài không quá khó hiểu. Nhưng nếu thường xuyên kiểm tra sát sao hơn, chính quyền địa phương đã có thể ngăn chặn con đường địa đạo không dài đến cả trăm mét như thế với hệ thống ống dẫn khí rất chuyên nghiệp.

Để đào được đường hầm dài hun hút hàng trăm mét với nhiều nhánh rẽ, nơi tập kết quặng đâu ra đấy, đường đèn điện giăng cẩn thận, chắc hẳn các đối tượng “vàng tặc” đã phải đau đầu bỏ rất nhiều chất xám.

Giá như sự sáng tạo đó để phát triển vườn chanh dây, đưa loại quả này tiếp tục con đường xuất khẩu sang nước ngoài thì tốt biết mấy. Làm giàu một cách chân chính, sự sáng tạo không bao giờ cần phải hạn chế. Nhưng muốn làm giàu bất chính, thủ đoạn ấy không được chào đón. Sẽ không có sự tôn vinh nào cả và người ta buộc phải dùng luật pháp để “nói chuyện” với các anh.

“Vàng tặc”, khi nào các anh mới biết vàng mắt mà dừng lại những hành động bất tuân pháp luật? Bao tấm gương “vàng tặc” phải trả giá bằng tính mạng vì giấc mơ không thánh thiện của mình, như thế chưa đủ tính răn đe hay sao? 

Phong Thu

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả