An ninh - Hình sự

Kết cục cho kẻ đánh tử vong bác họ vì không cho vay tiền, mắng làm khổ vợ con

Đánh bạc "trắng túi", Việt về mượn ông Nam tiền. Thấy ông Nam không cho mượn lại buông lời trách mắng, Việt bực tức lẻn vào nhà cướp tài sản và sát hại người bác họ.

Thông tin trên Vietnamnet, sáng 19/6, Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978, trú phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) được TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người và Cướp tài sản.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Việt tù chung thân về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Báo Công Lý đưa tin, theo cáo buộc, khoảng 19h30 ngày 10/10/2018, Việt đánh bạc thua sạch tiền và đến nhà ông Huỳnh Văn Nam (bác họ, SN 1948, trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) hỏi mượn tiền.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Việt tại phiên tòa.

Ông Nam không cho mượn tiền, lại buông lời trách móc Việt mê cờ bạc, làm khổ vợ con. Bực tức, khoảng 23h30 cùng ngày, Việt trèo vào phòng ngủ của ông Nam lục tìm tài sản. Bị bác phát hiện, Việt dùng đoạn cây chuẩn bị sẵn đánh vào vùng trán, đầu và người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Việt lục ví lấy 1,4 triệu đồng rồi tiếp tục đi đánh bạc và thua sạch.

Ngày 17/10/2018, Việt bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Được biết, ông Nam làm nghề thầy bói, thầy lang, chuyên bốc thuốc tại nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nam ở một mình. Vợ ông đến nhà con trai ở để trông cháu nội.

Mộc Miên (Tổng hợp)