Giải trí

Danh hài Thúy Nga: Nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con

Thúy Nga thừa nhận, cuộc sống của một người vừa làm cha, vừa làm mẹ của con mình nhiều lúc khá vất vả, mệt mỏi và suy sụp nhưng giờ mẹ con nữ danh hài đã "bình tĩnh sống và luôn cùng nhau vượt qua những khó khăn".

Kể từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, danh hài Thúy Nga vẫn đi về lẻ bóng. Người ta thấy chị bận rộn "chạy sô" và cũng thấy chị tất bật với việc một mình nuôi dạy con gái bé bỏng Nguyệt Cát. Nguyệt Cát năm nay 8 tuổi, có nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là tính cách khá hóm hỉnh và hài hước. Thúy Nga thổ lộ, mọi người nhìn vào Nguyệt Cát có thể thấy cô bé có cuộc sống đầy đủ hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa song trong mắt chị, con gái vẫn là đứa trẻ rất thiệt thòi khi thiếu hụt tình cảm từ phía người cha. Vì thế, chị luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho con.

Chia sẻ về cô con gái nhỏ, danh hài Thúy Nga kể, Nguyệt Cát từ bé đã có tính cách mạnh mẽ và tự lập. Càng lớn, cô bé càng sống tình cảm và đặc biệt vô cùng yêu thương mẹ. Trong mắt Nguyệt Cát thì mẹ của mình là một tư vấn gia tuyệt vời, từ việc nên ăn gì, mặc gì, đi đâu, chơi gì... cô bé đều hỏi ý kiến mẹ. Bất cứ món đồ nào được mẹ mua cho, Nguyệt Cát cùng đều rất nâng niu.

Cũng bởi vậy nên danh hài Thúy Nga tâm sự, chị khá yên tâm mỗi khi phải đi lưu diễn xa nhà, để con gái ở lại nhờ mẹ và em trông giúp. Cô bé cũng là động lực thôi thúc chị diễn xong là lập tức nhanh nhanh chóng chóng bay trở về nhà chứ không mải mê la cà đây đó. Nữ danh hài gọi con gái là người bạn nhỏ - người đã đồng hành cùng chị đi qua những vui buồn của cuộc sống. 

Về phía Nguyệt Cát, cô bé tuy chưa hiểu hết công việc của mẹ song rất thích thú mỗi khi được mẹ cho đi diễn cùng. Dù ngồi ở phía sau cánh gà hay ngồi dưới hàng ghế khán giả xem mẹ diễn, cô bé đều rất chăm chú theo dõi với vẻ mặt đầy tự hào và hãnh diện.

Cũng có lần, Nguyệt Cát được mẹ cho lên sân khấu diễn cùng và cô bé đã diễn một cách rất say sưa tự nhiên. Cảm nhận được "máu" nghệ thuật của con gái song danh hài Thúy Nga quả quyết, chị không định hướng cho con theo nghề của mình mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Quan trọng hơn cả, nữ danh hài luôn tôn trọng ý thích và quyết định từ người bạn nhỏ của mình.

"Trên đời này, có người chọn danh lợi, người chọn tiền bạc để chấp nhận từ bỏ con cái. Nhưng với tôi, con cái quan trọng hơn tất thảy. Tôi có thể mất mọi thứ, chỉ cần có con bên cạnh, chứng kiến con trưởng thành và khôn lớn từng ngày" - danh hài Thúy Nga trải lòng khi nhắc đến cô con gái Nguyệt Cát.

Cũng theo danh hài Thúy Nga, việc làm mẹ đơn thân thực sự không đơn giản. Vừa phải làm cha, lại vừa làm mẹ, nhiều lúc chị cũng cảm thấy bối rối trong việc dạy dỗ con, chưa kể phải làm đủ thứ việc, rồi học cách làm sao vừa cương vừa nhu để nuôi nấng con gái nên người. Song vượt qua tất cả, chị xem Nguyệt Cát là cả bầu trời hạnh phúc của mình.

Nhớ lại khoảng thời gian mới sinh con, Thúy Nga nghẹn ngào: "Thời điểm tôi sinh con, tôi muốn tập trung nuôi con nên bỏ hẳn tivi. Tôi không dám xem tất cả các chương trình giải trí. Vì tôi biết, khi tôi xem tôi sẽ bỏ con để bỏ về làm nghệ thuật. Khủng khiếp lắm. Suốt mấy năm qua, tôi không xem bất cứ chương trình giải trí nào. Lâu lâu rảnh rỗi, tôi chỉ xem thoáng qua. Tôi cũng nhanh cập nhật tin tức xã hội mạng nên hiểu ai đang hot, ai đang làm gì cho nghệ thuật. Tôi không dám thả mình khi xem các chương trình nghệ thuật. Tôi biết nếu tôi thả mình, tôi sẽ để con sang một bên để làm nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ khi có gia đình sẽ có sự hỗ trợ của ông bà, anh chị em... còn tôi không có ai. Tôi chỉ một mình. Tôi hiểu tôi không có ai xung quanh. Tôi phải dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ để lo cho con".

Thúy Nga thổ lộ, chị chưa giây phút nào hối hận khi làm mẹ đơn thân và cũng không còn oán trách người chồng cũ - bố của Nguyệt Cát khi anh không có trách nhiệm với con. Chị xem đó là sự an bài của số phận và xác định vui vẻ cùng con gái đi qua mọi khó khăn, sóng gió, tận hưởng niềm hạnh phúc mẹ con làm gì cũng có nhau. 

Danh hài Thúy Nga chia sẻ, nhiều người cảm thấy thương xót khi thấy chị làm mẹ đơn thân vất vả, song bản thân chị lại không thấy thế mà ngược lại, chị xem đó là niềm hạnh phúc của mình. Từ ngày có con, chị cũng sống có trách nhiệm hơn và cảm nhận được tình yêu từ cuộc sống xung quanh nhiều hơn.

Tiết lộ về cuộc sống của hai mẹ con ở bên Mỹ, danh hài Thúy Nga cho biết, chị vẫn cho Nguyệt Cát đi học thêm về hội họa, đàn và thể thao bên cạnh việc học chính ở trường. Lúc trước khi con gái còn nhỏ, chị để cô bé ở nhà mỗi khi đi diễn. Giờ Nguyệt Cát lớn hơn một chút, thỉnh thoảng đi diễn mà thu xếp được việc học của con, chị vẫn đem theo con gái đi cùng để bầu bạn. Có điều, vì không muốn đi xa con lâu nên chị cân nhắc rất kỹ và ít khi nhận lời tham gia các chương trình có lịch quay dài ngày như gameshow hay đóng phim. 

Thời gian này, danh hài Thúy Nga cũng vừa đem theo con từ Mỹ về Việt Nam để thăm ngoại. Cô con gái Nguyệt Cát tỏ ra khá bạo dạn khi tiếp xúc với mọi người và tạo dáng rất chuyên nghiệp bên cạnh mẹ. Nữ danh hài bộc bạch, hôm nay mình không làm việc, ngày mai khán giả vẫn có thể ở bên mình. Nhưng hôm nay mà mình thiếu trách nhiệm với con thì ngày mai mình sẽ mất con và không có cơ hội chuộc lại lỗi lầm ấy một lần nào nữa. 

Trang Dung (t/h)