Ngôi sao

Danh hài Thúy Nga: Làm từ thiện bằng lòng từ bi nhưng phải dùng trí để nhận định

Với tính cách nhân hậu, từ nhỏ, danh hài Thúy Nga đã đồng cảm với những cảnh ngộ có hoàn cảnh khó khăn. Lớn lên, khi có điều kiện vật chất, chị đã trải lòng nhiều hơn, tham gia các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh, bệnh tật.

Nhà nghèo nhưng có cây bút Hero cũng đem cho bạn

Được biết, thời gian gần đây, chị có nhiều công tác thiện nguyện có ý nghĩa dành cho cộng đồng. Không rõ xuất phát từ đâu, một nữ danh hài nổi tiếng lại dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện như vậy?

Thực ra, mọi việc đều xuất phát từ tính cách của mỗi người. Tôi có sự yêu thương và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn nên làm được tới đâu thì làm. Có những lúc, tôi tự lập kế hoạch và làm những chương trình nho nhỏ. Có khi, tôi đi chung với những đoàn thiện nguyện.

Khoảng thời gian này, tôi đã sinh sống hẳn ở Việt Nam nên tôi sẽ tự làm nhiều hơn. Tôi sẽ đứng ra kêu gọi mọi người cùng làm. Thực sự, nhờ làm nghệ sĩ, tôi được nhiều người ủng hộ hơn. Từ đó, việc thiện nguyện trở nên thuận lợi.

Trong giới nghệ sĩ, tôi cũng chỉ mới làm nho nhỏ thôi, chứ làm nhiều và giỏi phải nhắc đến Đại Nghĩa. Đại Nghĩa làm được lâu nay với các dự án lớn.

Tôi chỉ làm những dự án nho nhỏ, cho người nghèo cái này cái kia thôi, chứ làm thiện nguyện như xây nhà, xây cầu… mới thực sự to lớn, tạo được những điều tốt đẹp cho mọi người.

Danh hài Thúy Nga trong đợt mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Có một câu chuyện hay người nào đó truyền cảm hứng để chị có tấm lòng hướng về cộng đồng?

Từ nhỏ, tôi được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh và được thấy, chứng kiến nhiều nơi còn khó khăn, cần sự giúp đỡ khi tham gia hành trình của những đoàn thiện nguyện. Ý nguyện và tâm của tôi muốn làm điều đó thì sẽ thực hiện.

Từ nhỏ, tôi đã thích những công việc thiện nguyện. Tôi không chịu bất kỳ cú sốc nào để thay đổi. Tất cả từ tâm nguyện của tôi.

Ngày trước, mẹ tôi cũng thường nói: “Con nhỏ này, nhà có cái gì mà ai xin là xách đi cho hết trơn”.

Có lẽ, gia đình chị thuộc diện dư dả nên tấm lòng của chị dễ dàng dang rộng với những hoàn cảnh bất hạnh khác?

Cũng không dư dả gì đâu, thời bao cấp, nhà tôi nghèo lắm. Nhà tôi cũng đâu có gì ăn đâu nhưng mà trong nhà được ai cho gì, mẹ cất để đó là tôi lấy cho bạn. Nhà có bịch kẹo để cả nhà ăn, tôi cũng lấy đi cho.

Ngày trước, nghèo lắm, đứa trẻ nào có cây viết máy Hero thực sự rất quý. Tôi viết chữ đẹp nên được mẹ thưởng một cây viết máy Hero. Cây viết đó đắt tiền lắm. Vậy mà, khi tôi lấy ra xài, bạn tôi khen đẹp và xin, tôi liền lấy cho mà không kịp suy nghĩ.

Đêm đó về, tôi bị mẹ cho ăn roi cả đêm. Mẹ đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Vừa đánh mẹ vừa mắng, nhà nghèo mà còn xách đồ đắt tiền cho bạn. Đợt đó, ông ngoại vào chơi thấy tôi bị mẹ đánh với tội cho bạn viết. Thế nên, mùa hè năm đó, tôi ra bắc chơi thì được ông mua cho một chục cây viết Hero.

Bây giờ, con gái tôi cũng y chang tôi ngày nhỏ. Bút viết mà bé đang cầm trên tay, ai xin cũng đưa cho.

Thấy vậy, tôi cũng vui nhưng tôi dạy cho bé hiểu cái gì cần cho và cái gì biết giữ cho mình. Chứ có hôm về, cặp đi học của bé không còn cái gì luôn. Tôi nghĩ, trời ơi sao nó giống mình ngày xưa quá.

Như chị chia sẻ lúc nảy, có vẻ như trong các công tác thiện nguyện, chị rất thần tượng anh Đại Nghĩa?

Tôi thần tượng Đại Nghĩa lắm. Mỗi lần Nghĩa làm gì, tôi đều ngưỡng mộ. Thực ra, Đại Nghĩa của trước đây khác hoàn toàn với Đại Nghĩa bây giờ.

Ngày trước, Đại Nghĩa mở nhà hàng ốc nhưng tự nhiên Nghĩa bỏ nhà hàng đó. Tôi không biết có điều gì đó xảy ra với Đại Nghĩa, làm Nghĩa thay đổi hoàn toàn. Đại Nghĩa chuyển sang ăn chay và làm việc cho đến bây giờ.

Đại Nghĩa dùng năng khiếu vẽ tranh để lấy tranh đó bán, đấu giá gây quỹ thiện nguyện. Tôi thấy Đại Nghĩa rất giỏi. Công đức mà Nghĩa dành cho công tác từ thiện rất lớn. Tôi rất ngưỡng mộ. Hình ảnh và việc làm của Đại Nghĩa đáng học hỏi và noi theo.

Danh hài Thúy Nga tận tình thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn được cô giúp đỡ.

Làm việc thiện bằng trí

Trong suốt quá trình hoạt động thiện nguyện, chị từng gặp hoàn cảnh nào khó khăn đến mức khiến chị phải rơi nước mắt?

Có chứ, nhiều lắm. Khi đến những địa phương khó khăn, nhìn thấy trẻ em nhem nhuốc, tôi khóc nhiều lắm. Cảm xúc của mình dâng lên quá lớn, cứ có cảm giác không biết làm sao cho đủ để lo cho toàn thể.

Thấy tôi làm từ thiện, nhiều người cũng nhắn tin xin cái này cái kia nhưng mình không có cho phép bản thân giúp họ. Bởi, tôi làm từ thiện là phải tận tay tận mặt, mình thấy mình chứng kiến mới làm, chứ có nhiều người không thực sự khó khăn.

Tôi nghĩ, ngoài làm việc thiện bằng cái tâm, mình còn phải dùng cái trí nữa. Mình phải nhìn, phải hiểu rõ vấn đề đó thật hay không thật, hay là người ta mượn danh mình.

Làm từ thiện bằng lòng từ bi nhưng phải dùng trí để nhận định. Hiểu rõ vấn đề để làm, nhiều lúc mình làm sai trái, đặt đồng tiền không đúng chỗ thì lại là vô minh.

Người ta thường nói làm việc để tích đức tích phước cho con cái, cho bản thân. Không biết chị có suy nghĩ như thế khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện?

Tôi không mong cầu nhiều vào điều đó. Tôi làm tốt thì đâu cần đền đáp. Chủ yếu, tôi phải xây dựng hình ảnh để con cái học hỏi theo. Từ đó, con cái noi gương theo, thông cảm được với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh.

Mỗi lần tham gia các chương trình từ thiện, tôi luôn cho con gái theo. Thường, tôi sẽ giải thích, chỉ bảo cho con biết việc các bạn cùng trang lứa với con gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn nỗ lực học tập. Để từ đó, con cố gắng học hơn. Tôi lấy những hình ảnh đó làm gương, dạy con mình.

Nữ danh hài thường chia sẻ để con gái hiểu và hào hứng làm việc thiện.

Có người nói nghệ sĩ làm từ thiện chủ yếu để đánh bóng tên tuổi, chị sẽ phản ứng ra sao khi bị nói như thế?

Khi làm việc thiện, tôi không đặt nặng việc người ta đánh giá mình thế nào. Tôi làm là làm cho mọi người và làm cho tâm nguyện của mình, chứ không quan trọng miệng đời, 10 người 10 ý mình đâu có theo được họ.

Miễn sao công việc của tôi hoàn thiện, còn họ nghĩ gì kệ họ, tâm họ vướng mắc gì là chuyện của họ. Tôi lo cho phận sự, làm được việc gì tốt thì làm.

Chị làm mẹ đơn thân, chắc chắn cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhiều mặt hơn các đồng nghiệp khác. Vậy việc thường xuyên hoạt động thiện nguyện có ảnh hưởng đến công việc và gia đình của chị không?

Không, các hoạt động thiện nguyện không ảnh hưởng đến công việc và gia đình của tôi. Khi sắp xếp được thời gian, tôi sẽ tham gia còn không sắp xếp được tôi không góp mặt. Quan trọng, việc thiện nguyện của tôi có nhiều bàn tay giúp đỡ, chứ không phải một mình tôi làm.

Thế nên, tôi cũng không lo lắng lắm. Ăn bao nhiêu cho đủ, sống bao nhiêu cho đủ. Biết cách khéo léo sắp xếp thì kiểu gì mình cũng làm được hết.