Ngôi sao

Danh hài Thúy Nga hạnh phúc khi con gái nói “mẹ nằm kế bên như một bà tiên”

Như bao bà mẹ đơn thân khác, danh hài Thúy Nga cũng trải qua không ít khó khăn, chật vật. Thế nhưng, với nữ nghệ sĩ, những khó khăn đó đã trôi qua và chị chỉ thấy hạnh phúc khi từng ngày thấy con khôn lớn.

“Mẹ nằm kế bên như một bà tiên”

Một nữ nghệ sĩ khi làm mẹ, đặc biệt, làm mẹ đơn thân thì có gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con cái không?

Tôi nghĩ mình thấy đơn giản thì sẽ đơn giản. Khó khăn ở thời điểm bé còn nhỏ thôi, một mình tôi bươn chải rất cực khổ.

Thời điểm khó khăn, tôi cho rằng đã qua rồi, không suy nghĩ tới. Tính tôi cái gì đã qua thì cho qua, chỉ nghĩ đến tương lai.

Danh hài Thúy Nga nói, khoảng thời gian khó khăn của hai mẹ con đã trôi qua.

Hơn một năm nay, tôi đã đưa con về Việt Nam sinh sống nên cũng có gia đình hậu thuẫn. Thế nhưng, khó ở chỗ, tôi không ở gần con để quan tâm con nhiều. Mỗi khi được gần con, tôi hay hỏi han chăm sóc, xem con cần gì, cái con thích và không thích.

Đặc biệt, con tôi lại không có người cha bên cạnh nên việc quan tâm của người mẹ dành cho con cực kỳ quan trọng.

Tôi phải luôn kề cận bên con để con có cảm giác không bị thiếu thốn tình thương. Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng bù đắp cho con.

Có khi nào bé nũng nịu, trách chị đi diễn nhiều, bỏ bé một mình?

Có, thỉnh thoảng, bé cũng nói. Bé nói: “Ồ, sao lâu nay, mẹ đi quay hoài vậy. Đêm nào, con cũng ngủ trước, không được ngủ với mẹ, sáng con ngủ dậy thấy mẹ nằm kế bên như một bà tiên”.

Nhiều hoàn cảnh làm cha, làm mẹ đơn thân thường chia sẻ, mỗi lần con hỏi đến đối phương, họ thường rơi nước mắt. Vậy, chị có buồn, chạnh lòng mỗi khi con nhắc đến cha?

Thỉnh thoảng bé vẫn hỏi về cha. Con nít mà, lâu lâu, bé cũng hỏi nhưng tôi có cách nói.

Nữ nghệ sĩ rất gắn bó và hiểu con gái.

Sợ con gái theo nghề

Bé xinh xắn, dễ thương quá, chị có lo sau này bé theo nghề của mình, rồi khổ không?

Tôi cũng lo. Tôi theo nghề nhưng lại sợ con theo nghề. Tuy nhiên, con theo nghề của tôi thì cũng vừa vui, vừa lo. Bất kỳ cha mẹ nào có con làm nghệ sĩ đều lo, chính tôi con tôi theo nghề tôi cũng lo.

Có vẻ như khi bước vào nghề, những điều người nghệ sĩ trải nghiệm khác hoàn toàn với lúc mình ở ngoài và mơ mộng?

Khác nhau nhiều lắm. Giống như, những suy nghĩ trước khi vào nghề đơn giản quá nhưng khi vào nghề rồi, tôi thấy mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Nghề cũng phức tạp, không đơn thuần.

Thúy Nga sợ con gái sẽ khổ nếu đam mê diễn xuất.

Thúy Nga tươi vui, xinh đẹp như vậy chắc lúc vào nghề cũng phải “né tránh” nhiều cạm bẫy?

Không, tôi may mắn không gặp bất kỳ cạm bẫy nào. Chắc người ta thấy tôi “khùng” quá nên sợ mà né ra. (Cười lớn).

Cảm ơn những chia sẻ của chị!