Văn hoá

Đánh đổi mạng sống chỉ vì phượt và check-in ảnh đẹp

Nhóm du khách đi phượt, phớt lờ biển báo nguy hiểm đã dẫn đến bị lạc. Cũng vì điều này, một người đã tử vong trong lúc ứng cứu. Điều đáng nói, tâm lý thích là đi, thiếu sự chuẩn bị của giới trẻ đang là điều đáng báo động…

Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 12 vụ tai nạn, khiến 5 người chết tại bán đảo Sơn Trà. Gần đây nhất là trường hợp tử vong của anh Trần Long Khải (30 tuổi), quê tỉnh Quảng Trị, qua đời trong lúc ứng cứu 4 du khách đi lạc.

Bốn du khách gồm anh Trần Hữu Minh S. (26 tuổi), Đinh Ngọc M. (27 tuổi), Lê Nguyễn T. (24 tuổi), cùng ngụ TP.HCM và Bùi Thị Thảo Nh. (19 tuổi), ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, lên bán đảo Sơn Trà chơi. Khi đến khu vực cây đa cổ thụ, đường xuống Mũi Nghê, thì bị lạc. Bốn thanh niên này liền kêu cứu.

Nhiều nhóm người phớt lờ biển báo nguy hiểm, dễ bị lạc. 

Lúc này, có 2 người đang đi câu là anh Mai Xuân Minh (34 tuổi), ngụ tại địa phương và anh Khải nghe tiếng kêu cứu, tiếp cận để ứng cứu. Lực lượng chức năng nhận được thông tin cầu cứu liền triển khai tìm kiếm nhóm du khách trong đêm.

Tuy nhiên, vào khuya 27/8, mưa to, gió lớn nên việc di chuyển, tìm kiếm vô cùng khó khăn, nguy hiểm.

Đến rạng sáng 28/7, lực lượng chức năng mới kết thúc cuộc tìm kiếm và đưa các du khách về đến nơi an toàn. Tuy nhiên, trong nhóm du khách, anh T. bị thương. Riêng anh Khải, trong lúc tiếp cận nhóm bị nạn đã bị té gãy chân, đập đầu vào đá và tử vong.

Anh Khải có gia đình rất hoàn cảnh. Gia đình anh ở làng biển Trung Giang, huyện Gio Linh. Cha anh làm nghề thợ xây, mẹ tần tảo để nuôi con. Anh là con trai đầu. Do gia đình khó khăn nên đang học đại học, anh vẫn phải gác lại giấc mơ bút nghiên.

Lực lượng chức năng giải cứu 4 du khách đi lạc trong đêm. 

Anh kết hôn cách đây 5 năm và sinh được 2 đứa con. Bé gái năm nay vừa tròn 4 tuổi, bé nhỏ là con trai chưa tròn 1 tuổi. Vợ chồng anh gửi con cho ông bà nội, rồi vào TP.Đà Nẵng làm công nhân tại công ty may Phong Phú. Họ thuê phòng trọ sống nhiều năm qua.

Anh Trần Cao Nguyên, hướng dẫn viên tại TP.Đà Nẵng cho rằng, những vụ tai nạn trên bán đảo Sơn Trà thời gian qua chủ yếu từ những chuyến đi phượt của du khách.

Thông thường, phượt cần được chuẩn bị kỹ về hành trình, sức khỏe… Thế nhưng, trong giới trẻ hiện nay có tâm lý thích là đi, thiếu sự chuẩn bị hoặc chuẩn bị chưa thật sự tốt.

Đối với những người đi phượt, một trong những yếu tố cần chú ý là thời tiết. Chẳng hạn, trong khoảng thời gian này, thời tiết tại TP.Đà Nẵng thỉnh thoảng xảy ra mưa, khiến đường trơn trợt. Đường lên bán đảo Sơn Trà ngoằn ngoèo, dốc nên việc đi vào lúc mưa là rất nguy hiểm.

Theo anh Nguyên, du lịch phượt là mạo hiểm nên cần có sự chuẩn bị tốt, phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa mọi tình huống xảy ra để bình tĩnh ứng phó. Gần đây, phượt là trào lưu, nhưng, mọi người cần chú ý, không nên phượt theo cảm tính, rồi tự đưa mình vào nguy hiểm.

Mũi Nghê trở thành điểm check-in của nhiều bạn trẻ dù đã được cảnh báo nguy hiểm.

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà chia sẻ, bán đảo Sơn Trà có địa hình khá phức tạp. Đối với những du khách không nắm rõ tuyến đèo dốc, không có kinh nghiệm lái xe đèo dốc thì khả năng gặp tai nạn khi đi trên đoạn đường này rất cao.