Ngôi sao

Danh ca Tuấn Ngọc tâm sự về nỗi ám ảnh ở tuổi 72, lần đầu kể về tình yêu với người vợ tào khang của mình

Trong một cuộc trò chuyện mới đây, danh ca Tuấn Ngọc đã không ngại mở lòng để tâm sự về cuộc sống của mình. Ông bảo, đến tuổi này, khó nhất là chiến đấu với... sự mắc cỡ của mình trên sân khấu.

Dù đã hơn 70 tuổi nhưng ca sĩ Tuấn Ngọc vẫn giữ vững phong độ và truyền lửa đam mê của mình qua từng ca khúc, giọng ca của ông rất khỏe, rất nội lực qua bao năm tháng vẫn luôn lay động được biết bao cảm xúc cho khán giả. Ông được ví là giọng ca xuất sắc nhất làng tân nhạc Việt Nam qua các bài hát trữ tình sâu lắng, lối hát của ông còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau này.

Danh ca Tuấn Ngọc đã bước sang tuổi 72.

Sinh ra trong một gia đình con nhà nòi, khi cả gia đình anh đều đi theo con đường ca hát, bố của Tuấn Ngọc là Lữ Liên, thành viên trong một nhóm nhạc hài AVT, các anh chị em của ông cũng là ca sĩ có tên tuổi.

Ca sĩ Tuấn Ngọc đã đi theo con đường âm nhạc từ khi mới chỉ 4 tuổi, bước qua từng giai đoạn và tham gia vào nhiều chương trình lớn nhỏ khác nhau. Trước khi qua nước ngoài định cư và hoạt động dưới tư cách là ca sĩ hải ngoại, danh ca Tuấn Ngọc đã có nhiều dấu ấn âm nhạc làm nên tên tuổi của mình.

Nói về lý do thời gian gần đây, ông thường xuyên về Việt Nam làm giám khảo, Tuấn Ngọc cho PV biết: "Việc làm giám khảo đến với tôi như một cái duyên. Tôi xem làm giám khảo là cơ hội để tôi có dịp gặp gỡ, chia sẻ với các thí sinh kinh nghiệm của mình. Làm được điều gì thì tôi đều sẵn sàng làm".

Khi được hỏi: Ở tuổi 72, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, thì nỗi ám ảnh của ông là gì? Tuấn Ngọc cho hay: "Tất nhiên là càng lớn tuổi thì sẽ càng nhiều mối lo hơn, có khi đang làm chuyện này lại nhớ chuyện kia, không tự nhiên và hồn nhiên được như lúc trước. Sợ, thì chỉ sợ nhất là... nói hớ. Giờ tôi còn chịu nói, chứ hồi trước lên sân khấu tôi toàn đứng hát không à, tôi nghĩ bổn phận của ca sĩ là hát, tôi và anh không liên quan. Cái đó rất là sai, sai ghê, không có khán giả làm sao có nghệ sĩ.

Sống, là phải biết ơn cuộc đời. Nghệ sĩ, là phải biết ơn khán giả, phải đến thật gần với họ (tôi thích hát phòng trà hơn sân khấu lớn cũng là vì thế). Nhưng mà nói thì cũng chỉ nên nói ít. Thà bảo không biết, còn hơn vỗ ngực bảo mình biết tuốt, lớn tuổi rồi nên cái gì cũng biết – cái đó nó kỳ lắm!".

Tuấn Ngọc và vợ trong một lần biểu diễn trên sân khấu.

Tuấn Ngọc lấy con gái thứ hai của Phạm Duy - ca sĩ Thái Thảo - vào năm 1994.  Anh từng nhận xét: “Nhạc sĩ Phạm Duy là một người khá phóng khoáng, dễ chịu nên tôi không bị áp lực gì khi làm con rể ông. Áp lực làm con rể phạm Duy hình như nhẹ hơn là việc làm chồng con gái ông ấy. Có điều khi lấy con gái Phạm Duy thì tôi được cái lợi lớn nhất là hát ca khúc của ông ấy mà… không phải trả tiền bản quyền”

Tuấn Ngọc cũng từng thu âm nhiều ca khúc của bố vợ. "Hát nhạc của bố vợ, tôi luôn phải cẩn thận và kỹ càng, nhất là hát trên bản phối mới của Hoài Sa - nhạc sĩ tôi vô cùng yêu mến", anh giải thích.

Chia sẻ về người vợ của mình, Tuấn Ngọc cho hay: "Ngay từ nhỏ, tôi đã có ý nghĩ: Người chồng giống như là cái vòng ngoài, còn vợ vòng trong. Lý tưởng ra thì một gia đình nên là như thế: chồng ở ngoài, vợ ở trong. Ở trong khó hơn nhiều đấy, dù bên ngoài cũng đã là căng thẳng lắm rồi! Tôi thấy có nhiều gia đình thành công về mặt kinh tế nhưng vợ chồng con cái gần như chẳng mấy khi gặp nhau trong một bữa cơm. Nghề này, đủ sống thôi là tôi đã thấy may rồi, một người đi ra ngoài là đủ rồi. Vợ tôi giờ là một người nội trợ hoàn toàn, cô ấy đã giúp tôi làm được việc lớn ấy".

"Tình yêu đối với tôi cũng như một bài hát. Nó kết thúc thế nào là do mình thôi. Tôi ví dụ như nếu bạn có chiếc ly quý thì hãy trân trọng, cầm, rửa cẩn thận chứ đừng vất lăn lóc. Tình yêu cũng thế, phải biết trân quý thì mới bền" - Danh ca Tuấn ngọc chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc sau 25 năm kết hôn.

Tuấn Ngọc không thấy buồn khi 3 con không theo nghề ca hát.

Có một sự nghiệp âm nhac lừng lẫy, nhưng cả 3 người con của danh ca Tuấn Ngọc không theo nghề nhưng ông không buồn. Ông tâm sự: "Đối với tôi đi hát là niềm vui, may mắn ghê lắm. Nghề này cám dỗ nhiều nhưng vẫn ăn thua là ở mình. Vì vậy nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn đi hát.

Các cháu được sinh ra ở Mỹ, nên nghe nhạc Mỹ thôi. Chúng không yêu nhạc Việt đủ để nghe nhạc Việt đâu. Nó cũng có khiếu hát nhưng lại không đủ đam mê để theo nghề".