Ngôi sao

Danh ca Khánh Ly: "Tôi muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ chung tay giúp đỡ những phận người kém may mắn"

Khánh Ly tin rằng, khi còn sống, làm việc tốt, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thì lúc rời bỏ cuộc đời không còn cảm thấy ân hận nuối tiếc điều gì. Vì, mình đã sống, dâng hiến trọn cho cuộc đời.

Video: Khánh Ly tin làm tự thiện giúp mình sống có ích hơn.

Nhân dịp trở về Việt Nam, danh ca Khánh Ly cùng quản lý là ca sĩ Quang Thành và một số người bạn thân thiết đến chùa Quang Châu, TP.Đà Nẵng, thăm, tặng quà cho trẻ em mồ côi. Bà tận tình đưa từng món quà nhỏ cho các em nhỏ.

Sau một hồi, bà lặng lẽ ngồi một góc chùa, nhìn những đứa trẻ bà cười: “Cuộc đời vốn là vậy. Có những người sinh ra trong bọc điều, được cha mẹ yêu thương. Nhưng, cũng có những phận người, thiếu thốn từ tình cảm, vật chất ngay từ khi vừa lọt lòng”.

Khánh Ly cùng ca sĩ Quang Thành mang niềm vui đến với trẻ mồ côi ở chùa Quang Châu.

Là người từng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, Khánh Ly hiểu, những phận người khó khăn, cô đơn, cần được sẻ chia.

Do đó, suốt mấy chục năm qua, bất kể đi đâu, bà cũng lặng lẽ tìm đến những cô nhi viện, ngôi chùa, trung tâm nuôi trẻ… để san sẻ chút tình cảm của mình cho mọi người.

Bà cũng nhiều lần đến các bệnh viện tâm thần, để được gần với phận đời của những người ở đây.

“Đến nhưng nơi này, chúng ta mới nhận ra rằng, mình đã quá may mắn so với rất nhiều người”, Khánh Ly nói.

Nữ danh ca cho biết thêm, trước đây, khi chồng còn sống, vẫn thường nhắc bà, làm từ thiện không nên xin ai. Mình có được bao nhiêu thì làm từ thiện chừng ấy. Đó là cái tâm của mình.

Khi chồng qua đời, bà lại theo chân ca sĩ Quang Thành, rong ruổi khắp nơi. Bà lấy chính số tiền cát sê của mình nhận được để làm từ thiện.

“Nhiều người, bằng tuổi tôi, chỉ nằm một chỗ. Riêng tôi, vẫn có thể đi lại được, đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe, đó là một diễm phúc. Do đó, tôi muốn chia sẻ diễm phúc của mình với tất cả mọi người”, bà chia sẻ.

Khánh Ly tin làm tự thiện giúp mình sống có ích hơn.

Ngoài ra, Khánh Ly kể, khi trở về Việt Nam, bên cạnh nhận những show diễn tại các nhà hát, giá vé cao, giành cho những người có tiền, bà luôn kết hợp nhận các show diễn miễn phí.

Đó là hát ở các thánh đường, các trường đại học. Như lần trở về này, nhiều tối, bà vào hát tại các thánh đường ở TP.Hội An. Tất cả mọi người đến đây, có thể nghe hoàn toàn miễn phí.

“Tôi suy nghĩ rất đơn giản, làm từ thiện không chỉ là mang vật chất đến trao tặng. Mà, đó là cách tặng như thế nào. Tôi không có nhiều tiền, thì tôi đưa giọng hát của mình đến những buổi âm nhạc miễn phí.

Từ đó, tôi trò chuyện, khơi gợi, truyền cảm hứng cho mọi người có thể làm những việc tốt quanh mình”, bà cười khẽ.

Theo nữ danh ca, khi đi đến những nơi có người khó khăn sẽ thấy mình có ích, dù nhỏ thôi. Bà cũng hy vọng, sẽ có nhiều người, đặc biệt là người trẻ, chung tay giúp đỡ những phận người kém may mắn, xóa bớt đi nỗi khổ đau.

Khánh Ly cùng ca sĩ Quang Thành chụp ảnh kỷ niệm với sư cô và trẻ em ở chùa Quang Châu.

“Về sau, nếu không còn hát được nữa, tôi vẫn muốn quay lại những nơi này để thăm các em mồ côi”, nữ danh ca tâm tư.