An ninh - Hình sự

Đang lấy lời khai của kẻ đâm chết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Trong lúc ăn nhậu, Lâm cho rằng T. chọc ghẹo mình nên đã cầm theo 1 con dao và 1 thanh sắt đuổi đánh T..

Án mạng giữa đêm

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Cơ quan công an cũng tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai của những người liên quan để củng cố hồ sơ để phục vụ công tác điều tra.

 

Khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra tại khu phố 2, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa vào rạng sáng mùng 9/12.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 2h30 sáng mùng 9/12, công an địa phương bất ngờ nhận được tin báo của người dân tại khu vực đường Phan Đình Phùng (đoạn thuộc khu phố 2, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) xảy ra vụ ẩu đả, khiến 1 người bị đâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Quang Vinh đã cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định vào thời điểm trên, Phạm Anh T. (25 tuổi, ngụ KP.1, phường Quang Vinh), cùng với một số người rủ nhau đến nhậu tại quán H.B (trên đường Phan Đình Phùng, khu phố 5, phường Trung Dũng, TP.Biên Hoà).

Nhậu được một lúc, T. và anh Cao Mỹ Lộc (22 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) là người nhậu cùng nhóm này có xin về trước. Khi 2 người này đi bộ qua đường sang phía đối diện quán nhậu (thuộc địa bàn phường Quang Vinh) thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Lúc này Trần Văn Lâm (58 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) là người cũng có mặt ở khu vực này cho rằng, T. chọc ghẹo mình nên đã cầm theo 1 con dao Thái Lan và 1 thanh sắt đuổi theo đánh T..

Thấy vậy, anh T. lao vào giật thanh sắt trên tay thì bất ngờ bị Lâm cầm dao đâm 1 nhát vào ngực. Sau khi bị đâm, anh T. có đuổi theo Lâm được một đoạn thì gục xuống đường vì vết thương quá nặng.

Những người có mặt lúc đó đã bắt giữ đối tượng và báo cho lực lượng công an địa phương. Theo xác minh của cơ quan công an, Trần Văn Lâm là đối tượng từng nghiện ma túy và thường có biểu hiện bất thường.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Trần Văn Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Hành xử thiếu văn minh

Để ghi nhận tình hình, phóng viên đã có mặt ở khu vực trên, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc nghiêm trọng trên.

Theo người dân địa phương, sự việc trên xảy ra khiến họ khá hoang mang lo lắng vì cận kề tết đến nên lo lắng mất an ninh trật tự. Nhiều người cũng thấy bất an khi người dân hành xử với nhau ngày càng hung dữ và án mạng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Hiện trường vụ án mạng.

Ông N.T.N., người dân địa phương cho biết vào lúc rạng sáng cùng ngày, ông đang ngủ thì nghe tiếng la hét inh ỏi ở bên ngoài nên ra xem thử thì phát hiện vụ ẩu đả ở khu vực quán nhậu. Khi ông N. ra đến nơi thì phát hiện nạn nhân đã nằm gục xuống dưới đường nên la hét mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm đó nạn nhân mất khá nhiều máu và đã chết trên đường đi cấp cứu.

“Bây giờ, vì những va chạm rất nhỏ cũng có thể xảy ra án mạng khiến người dân chúng tôi rất bất an. Đi ăn nhậu, chưa kịp về đến nhà thì đã chết ngay trên đường vì những mâu thuẫn không đáng có. Nếu mỗi người nhường nhịn nhau một xíu thì án mạng nghiêm trọng đã không xảy ra. Cuối cùng 1 người nằm xuống lòng đất, người còn lại rơi vào vòng lao lý, gia đình hai bên lao tâm khổ tứ”, ông N. nói.

Còn anh Hoàng Văn K., người dân có mặt tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra án mạng, mọi người đã đi ngủ. Vì làm nghề buôn bán nên anh K. vẫn  phải ở ngoài đường. Anh K. cho biết Lâm, T.,… đều là nguời địa phương và anh khá quen mặt. Anh cũng có nghe nhiều người nói rằng Lâm từng sử dụng ma tuý nên tính tình khó đoán định, rất hay cáu bẳn, khó chịu với mọi người và hành xử cũng không giống những người bình thường. Vì vậy những người buôn bán, ngay cả dân thường cũng không dám kiếm chuyện với Lâm vì sợ "tai bay vạ gió".

Nếu như có bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lâm, mọi người hầu như đều cố nhắm mắt làm ngơ để tránh gây hiềm khích dẫn đến những điều không hay. “Thấy mọi người đều đã say xỉn, nhậu quá lâu và quá nhiều nhưng vẫn không chịu về nhà. Khi đi trên đường, ai cũng "chân nam đá chân chiêu" rồi xông vào nhau cãi vã qua lại sau đó mới ẩu đả xô xát với nhau. Cuối cùng có lẽ không kiềm chế được nên Lâm đã dùng dao đâm chết T.. Chứng kiến sự việc lúc đó, chúng tôi ai cũng sợ, la hét lớn lắm vì thấy bị đâm xong, T. chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đường bất tỉnh trên vũng máu. Người dân chúng tôi phải hợp sức lại kêu xe đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cũng đã quá trễ. Do mất máu nhiều, vết thương lại nặng nên nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Bây giờ chỉ cần đụng chuyện là người ta sẵn sàng đâm chém nhau. Cách hành xử này thật không văn minh chút nào”, anh K. chia sẻ.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đơn vị đã bắt giữ đối tượng Lâm và tạm giữ đối tượngđể phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, tại cơ quan công an, Lâm đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi Lâm gây ra. Đối tượng cũng đã được cơ quan công an tiến hành test nhanh ma tuý đồng thời tiếp tục lấy lời khai. Riêng thi thể nạn nhân T., sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.