An ninh - Hình sự

Đang làm nương, người phụ nữ bất ngờ bị cháu ruột truy sát cướp tài sản ở Lào Cai

Khi đang làm nương thì chị Hà Thị Cúc (SN 1984, trú tại thôn Na Mạ 2, xã Bảo Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào liên tục tấn công bằng vũ lực và cướp đi sợi dây chuyền.

Ngày 8/10, Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đó vào sáng 7/10, chị Hà Thị Cúc (SN 1984, trú tại thôn Na Mạ 2, xã Bảo Lầu, huyện Mường Khương) đang làm nương tại đồi dứa của nhà mình thì bị một nam thanh niên xông vào liên tục tấn công bằng vũ lực.

Nam thanh niên đã nhặt một đoạn gậy ở gần đó và vụt hai phát vào vai và gáy của chị Cúc, sau đó đối tượng dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau đó cả hai giằng co, vật lộn lăn xuống chân nương dứa cách khoảng 10 mét.

Đối tượng Lương Cao Nguyên tại cơ quan điều tra.

Chưa dừng lại, nam thanh niên tiếp tục nhặt đá ở nương dứa rồi đập nhiều nhát vào đầu và dùng hai đầu gối đè lên tay chị Cúc, sau đó đối tượng tháo sợi dây chuyền và đôi hoa tai của Chị Cúc đang đeo trên người và bỏ chạy. Chị Cúc sau đó được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 11h cùng ngày, Lương Cao Nguyên (SN 1991, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) bất ngờ đến Công an xã Bản Lầu (huyện Mường Khương) đầu thú và nộp lại tài sản đã cướp được. Được biết Nguyên là đối tượng chơi bời lêu lổng, nợ nần nhiều. Đáng nói Nguyên chính là cháu ruột của bị hại.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.