Kết nối

Dang dở ước mơ của nam sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo

Từ sinh viên năm cuối với nhiều ước mơ, căn bệnh lao phổi dương mới quái ác, với biến chứng ho ra máu, đã khiến sự sống của Chiến trở nên mong manh.

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Tấn Chiến, SN 1998, hộ khẩu thường trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Em Chiến đang là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung.

Theo mẹ của em, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, trưa 28 tết Nguyên đán 2021 vừa qua, em bất ngờ ho và ra máu rất nhiều. Gia đình đã đưa em vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Quảng Nam cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán em bị lao phổi, nhưng liên tục bị vỡ mạch máu lớn, thuộc nhóm bệnh lý rất nặng và có chi phí điều trị lớn.

Chiến đang điều trị tại bệnh viện.

Số phận em rất đáng thương. Sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ làm nghề bán trứng lộn, cóc ổi dạo buổi tổi để nuôi con ăn học. Vì nhà quá nghèo nên cả bảo hiểm y tế đóng cho con chị cũng không có.

Vì vậy, khi em nhập viện nhà không có tiền để đóng viện phí. Mọi thứ phải vay mượn và nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ đủ đóng viện phí ban đầu, hiện nay gia đình chị đã hết khả năng.

Ngày 3/3, khi đang điều trị ở khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Quảng Nam em tiếp tục ho và ra máu nhiều, tình huống nguy cấp. Lúc đó, nhóm máu O để truyền cho em bệnh viện không còn, cả người nhà cũng không có ai cùng nhóm máu với em.

Trước tình huống ấy, bác sĩ Tín làm việc tại đây đã kêu gọi tập thể y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện hiến máu cứu người. Lời kêu gọi được Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch công đoàn vận động đội ngũ nhân viên bệnh viện hiến máu tình nguyện. Kết quả đã được 3 đơn vị máu để truyền cho em.

Sau đó, gia đình chuyển em ra bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.Đà Nẵng.

Tại đây, qua chụp chiếu và làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận phổi trái của em bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ còn cách phẫu thuật cắt bỏ phổi trái mới có khả năng cứu sống được em.

Để thực hiện được ca phẫu thuật phức tạp này, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM mới thực hiện được.

Hiện, các bác sĩ đang cố gắng điều trị hạn chế khả năng vỡ mạch máu, rồi chuyển em vào TP.HCM để phẫu thuật.

Trước hoàn cảnh đáng thương này, chúng tôi xin kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp cho em Nguyễn Tấn Chiến có thêm viện phí để phẫu thuật. Giúp em có cơ hội để thực hiện được những ước mơ, hoài bão tốt đẹp của mình!

 

Mọi sự hỗ trợ em Nguyễn Tấn Chiến xin gửi về, STK: Nguyễn Tấn Chiến 0651000878212 Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Quảng Nam.

Hoặc liên hệ mẹ của em: Nguyễn Thị Ngọc Anh - SĐT 0384210926

 

Thanh Hải