Video

Đang đi dạo, cô gái bất ngờ bắt gặp cảnh tượng dựng tóc gáy

Đi dạo trên đảo, cô gái bất ngờ bắt gặp đám dây màu đen rối tung đang cử động trên tảng đá.

Sinh vật kỳ lạ này được cô Huang Meilan ghi lại trên một tảng đá ở Tân Trúc, Đài Loan, Trung Quốc.

Ban đầu, Huang nhìn thấy một đám dây rối màu đen trên tảng đá, cô không hề nghĩ rằng nó lại là một sinh vật sống và cử động được.

Huang cho biết, cô đã bị sốc khi nhìn thấy con vật di chuyển trên tảng đá và cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vậy trước đây.

"Tôi tìm thấy cái này trên mặt đất và nó thu hút sự chú ý của tôi. Điều đó thật kỳ lạ và mọi người nói những điều khác nhau về nó. Nhưng tôi muốn biết nó thực sự là gì", Huang nói thêm.

Huang đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội để "tìm kiếm" câu trả lời về sinh vật bí ấn này. Ngay sau đó, cô đã nhận được nhiều đáp án khác nhau. Một số người cho rằng, sinh vật này là một "loài đột biến" của côn trùng hình que - hoặc thậm chí là một dạng sống ngoài hành tinh.

Trong khi đó, một tài khoản có tên Miffy Chu cho biết: "Đó có thể là một sinh vật mới được tạo ra từ đột biến gen mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây".

Tuy nhiên, nhiều người lại khẳng định rằng loài côn trùng này thực chất là một vài con giun bờm ngựa quấn vào nhau.

Loài giun bờm ngựa này có tên khoa học là Nematomorpha chuyên ký sinh trên các loại côn trùng nhu muỗi, gián và dế. Khi trưởng thành, giun ký sinh sống trong nước ao, hồ và đẻ con ở dạng xoắn nhằm đầu độc dế khi uống nước ở đây.

Sau khi xâm nhập vào vật chủ, giun con sẽ lớn lên trong cơ thể vật chủ. Khi đủ lớn, chúng tiết ra chất có khả năng phá hủy hệ thống thần kinh, bắt đầu kiểm soát tâm trí vật chủ, thôi thúc chủ tự nguyện nhảy xuống nước và chết đuối.

Vật chủ chết, giun bờm ngựa sẽ thoát ra ngoài và bắt đầu một vòng tuần hoàn mới với nạn nhân tiếp theo.

Hải Vân (Theo Mirror)