Đời sống

Đang dạy con học, người mẹ bỗng bật khóc biết lý do ai cũng bất ngờ

Hỏi mãi con không nhớ kiến thức cũ, khi bảo con đọc lại thì nhận được sự lời từ chối "có 1-0-2". Quá bất lực, người mẹ bật khóc nức nở.

Báo VietNamNet đưa tin, đoạn clip được Sohu đăng tải vào ngày 16/2. Mở đầu clip, người mẹ hỏi con cách viết chữ, tuy nhiên đứa con đáp lại: “Con không thể nhớ cách viết của chữ này". Nghe con trai nói, bà mẹ tức giận trả lời: "Chữ này con được học từ trước khi nghỉ (nghỉ đông và nghỉ Tết) rồi cơ mà, có phải chữ mới đâu mà con bảo không thể nhớ".

Đáp lời mẹ, cậu bé nói: "Nhưng mà giờ con không thể nhớ được, cuối cùng thì chữ này giờ con phải viết như nào? Con không hiểu". Bà mẹ bất lực, gào lên trong vô vọng và nói: "Tôi đi chết đây", cậu bé đáp lại: "Con không hiểu thật". Bà mẹ tiếp tục hỏi: "Tại sao con lại không hiểu cơ chứ".

Nói rồi người mẹ mếu máo giải thích cho con: “Con nhìn này, con đếm xem chữ Bắc (北) có tổng cộng bao nhiêu nét. Sau đó, con nhìn vào hướng dẫn từng bước, nhìn từng nét bút, chẳng phải con sẽ nhớ được cách viết à?". Bà mẹ vừa dứt câu, cậu bé đáp: "Nhìn thế này con vẫn không nhớ viết nét nào trước".

Người mẹ tỏ rõ sự bất lực khi con liên tục nói: "Con không hiểu".

Bà mẹ tiếp tục giải thích trong vô vọng: "Con hãy hoàn thành từng nét một theo thứ tự. Con nhìn kỹ xem thứ tự các nét như nào, rồi đặt bút xuống viết đi". Cậu bé trả lời trong ấm ức: "Mẹ đưa trả bút cho con"...

Người quay clip chính là ông bố trẻ. Anh cho hay, kỳ nghỉ đông con trai đã không hề chạm vào sách vở. Do đó, cậu bé quên đi lượng kiến thức khá lớn. Sau một hồi được mẹ giải thích, nhưng cậu bé vẫn không hiểu. Bà mẹ bất lực, chỉ biết khóc tức tưởi.

Sợ “cháy nhà” sau khi quay xong clip ông bố vội vàng “chuồn lẹ". Ngay sau khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút cả triệu lượt xem.

Rất nhiều các phụ huynh đã chia sẻ sự đồng cảm. Có người hài hước nói: "Chẳng có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ dạy con như này". Cũng có người khuyên bà mẹ nên bình tĩnh khuyên giải cho con, không nên quát mắng hay khóc lóc bởi: “Chuyện đã vậy rồi có khóc cũng không giải quyết được vấn đề”.

Trước đó, thông tin trên Zing, dân mạng Trung Quốc cũng liên tục chia sẻ đoạn video một bà mẹ ở thị trấn Bảo Định, tỉnh Hà Bắc vừa khóc vừa hướng dẫn con làm bài tập, theo Sina.

Một người mẹ khác cũng vừa giảng bài, vừa khóc...

Ông Khương, cha đứa trẻ, cho biết vợ ông hướng dẫn con trai 5 tuổi viết chữ. Thiên Bảo không biết tạo khoảng cách giữa các chữ cái, mẹ hướng dẫn nhiều lần nhưng không hiệu quả. Điều này khiến mẹ cậu bé bất lực và khóc trước mặt con trai.

Thấy mẹ khóc, Thiên Bảo cảm thấy tủi thân và bắt đầu khóc theo. Ông Khương quyết định chia sẻ khoảnh khắc dở khóc dở cười của hai mẹ con lên mạng xã hội.

Lam Anh (Tổng Hợp)