Sự kiện

Đang cháy rừng đầu nguồn, bất lực nhìn cánh rừng già bị bủa vây giữa biển lửa

Chưa bao giờ tại Hà Tĩnh lại xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy rừng đến vậy. Ngay lúc này, khu vực rừng tự nhiên tại tiểu khu 324 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đang cháy dữ dội. Hơn 500 người đã được điều động chữa cháy suốt 1 ngày qua nhưng cánh rừng già vẫn bị thiêu trụi trong sự xót xa.

Sáng 30/6, thông tin từ ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, suốt từ 1h sáng ngày 29/6 đến 8h sáng ngày 30/6, khu vực rừng phòng hộ, thuộc tiểu khu 324, rừng Kẻ Gỗ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đang cháy dữ dội.

Khu vực rừng đầu nguồn bị bao vây giữa biển lửa

Thời điểm phát hiện, toàn bộ lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên, Trung đoàn 841 bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, kiểm lâm, khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, chính quyền địa phương… với tổng hơn 500 người đã được điều động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Theo Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, người trực tiếp có mặt chỉ đạo và cùng anh em cán bộ, chiến sỹ triển khai phương án chữa cháy thì cách duy nhất để chặn lửa là làm đường băng.

Nước giữa ngọn lửa cũng chỉ như "muối bỏ biển" cùng với địa hình cao xe chuyên dụng không thể lên nên cách duy nhất để cứu rừng là phát đường băng cản lửa

Toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy đã phát cây rừng tạo ra đường băng cản lửa. Tuy nhiên, lửa cháy lớn trên diện rộng, cộng với sức gió thổi mạnh khiến ngọn lửa vượt qua cả đường băng. Phương án bị vỡ, để khống chế ngọn lửa, lực lượng tham gia chữa cháy tiếp tục nổ lực làm đường bằng thứ 2. Suốt từ 15h chiều hôm qua đến 23h cùng ngày, một đường băng xuyên suối đã được lực lượng chức năng tạo ra để cứu lấy những cánh rừng khác.

Anh em chiến sỹ mệt nhoài sau hàng chục giờ đồng hồ vật lộn giữa biển lửa

“Không có sóng điện thoại nên quá trình triển khai phương án chữa cháy, chúng tôi mất hoàn toàn thông tin liên lạc khiến công tác chỉ đạo gặp rất nhiều khó khăn. Đường đồi núi dốc, các phương tiện chuyên dụng không thể lên để tiếp cận hiện trường nên chủ yếu chỉ dựa vào sức người khiến tốc độ triển khai rất chậm. Cùng với đó, đây là khu vực rừng tự nhiên, có nhiều loại cây mọc um tùm khiến việc phát đường băng bằng cưa xăng cũng rất khó. Tôi cùng anh em chiến sỹ nhìn những cây gỗ lớn, cánh rừng già hơn 30 năm tuổi bị lửa thiêu trụi trước mắt mà vô cùng xót xa”, Trung tá Trần Vĩnh Thành chia sẻ.

Dù rất mệt mỏi sau gần 1 ngày vật lộn giữa biển lửa nhưng sáng nay, lực lượng chức năng vẫn phải tiếp tục triển khai phương án cứu rừng. Ngoài khu vực rừng phòng hộ nói trên, trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, có 3 rừng sản xuất cũng đang bị cháy.

Theo ghi nhận, đến 9h sáng ngày 30/6, lực lượng tham gia chữa cháy tiếp tục triển khai phát đường băng cản lửa. Gần 1 ngày thức trắng đêm giữa biển lửa khiến anh em chiến sỹ ai cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, hiện, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đang xảy ra 2 vụ cháy rừng diện rộng ở huyện Nghi Xuân và Hương Sơn nên các lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh đã phải phân bố ra nhiều nơi. Chính bởi vậy, lực lượng sở tại đang nổ lực hết mình để cứu lấy cánh rừng đầu nguồn.