Bóng đá Việt Nam

Dàn sao nghệ sĩ quy tụ tại trận cầu thiện nguyện vì học sinh nghèo

Dàn nghệ sĩ bao gồm Lý Hải, Nhật Cường, Châu Khải Phong, Phạm Trưởng,… đã tham dự buổi giao lưu bóng đá hướng thiện diễn ra tại SVĐ Tân Hiệp, huyện Hóc Môn hôm 20/3.

14h00, Chủ Nhật ngày 20/3, trên SVĐ Tân Hiệp (Hóc Môn) đã diễn ra buổi giao lưu bóng đá thiện nguyện giữa đội Chân Tình 308 FC và các cán bộ của Tuổi trẻ Hóc Môn gồm: Đội bóng đá Công an huyện, Đội bóng đá Cục C06/BCA, Đội bóng đá UBND huyện.

Đây là buổi giao lưu hướng tới kỉ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị rất nhiều phần quà để trao tặng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Tân Hiệp.

Các em học sinh nhận quà tại buổi giao lưu bóng đá. Ảnh: Nguyễn Bằng

Trận đấu đầu tiên giữa Công an huyện Hóc Môn và Đội bóng đá Cục C06/BCA đã diễn ra dưới trời mưa nặng hạt. Tuy vậy, trận đấu vẫn diễn trong không khí vui tươi và tràn ngập tiếng cười. Kết thúc 70 phút ‘thủy chiến’ trên sân, cả hai đội đã hòa nhau với tỉ số 1-1.

Trận 'thủy chiến' giữa Công an huyện Hóc Môn và Cục C06/BCA đã khép lại với kết quả hòa 1-1. Ảnh: Nguyễn Bằng

Sau khi trận giao lưu đầu tiên kết thúc, BTC đã trao 30 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị lên đến 60 triệu đồng. Ngoài ra, còn đó 70 phần quà (gồm balo, áo trắng) cũng sẽ được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn trao lại cho các em học sinh với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

30 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Bằng

Chia sẻ về cảm xúc khi tham dự buổi giao lưu, nghệ sĩ Nhật Cường nói: “Với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua, nên tôi luôn có tâm niệm rằng mình đùm được ai thì đùm. Việc làm thiện nguyện là một điều tốt, là một điều mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Đó chính là sự mong mỏi của các anh em trong giới nghệ sĩ.”

Nghệ sĩ Nhật Cường có cho mình một kiến tạo trong ngày được mang băng đội trưởng. Ảnh: Nguyễn Bằng

Về phần mình, bầu Hạnh của Chân Tình 308 FC cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, anh em phóng viên đã có mặt và góp phần tạo nên thành công cho buổi giao lưu bóng đá kết hợp trao quà cho các em học sinh nghèo. Ông bầu của Chân Tình 308 FC cũng hy vọng rằng trong tương lai, ông sẽ tiếp tục tạo ra được nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cho bà con khắp đất nước.

Bầu Hạnh là người rất tâm huyết với những chương trình thiện nguyện kết hợp với giao lưu bóng đá. Ảnh: Nguyễn Bằng

Trận đấu được quan tâm và chờ đợi nhất chính là cuộc đối đầu giữa Chân Tình 308 FC và Liên quân UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện. Bởi lẽ, đây sẽ là cơ hội hiếm có để các khán giả tận mắt nhìn thấy những thần tượng của mình như Lý Hải, Châu Khải Phong, Nhật Cường, Phạm Trưởng,…mặc quần đùi áo số và thực hiện những bước chạy trên sân.

Chân Tình 308 FC quy tụ dàn sao trong giới nghệ sĩ. Ảnh: Nguyễn Bằng

Châu Khải Phong trở thành ngôi sao sáng ở trận đấu này với cú hattrick đẳng cấp giúp Chân Tình 308 FC giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 4-1. Nghệ sĩ Nhật Cường cũng có cho mình 1 pha kiến tạo và hàng loạt những tình huống “tấu hài” trên sân đem lại tiếng cười cho khán giả.

Ca sĩ Châu Khải Phong lập cú hattrick giúp Chân Tình 308 FC giành thắng lợi. Ảnh: Nguyễn Bằng

Ca sĩ Lý Hải cũng cho thấy mình là mẫu cầu thủ có khả năng di chuyển và chọn vị trí rất đáng gờm nhưng chủ nhân của bản hit “Liều thuốc cho trái tim” lại không thực sự sắc sảo trong các pha dứt điểm. Còn Phạm Trưởng lại cho thấy sự cứng cáp trong việc chỉ huy hàng phòng ngự, giúp đội nhà chỉ bị thủng lưới 1 bàn.

Ca sĩ Lý Hải bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Nguyễn Bằng

Hy vọng trong tương lai, đội bóng Chân Tình 308 sẽ tiếp tục có thêm những hoạt động thiện nguyện kết hợp với giao lưu thể dục thể thao trên sân cỏ để tạo ra những sân chơi bổ ích và đem lại niềm vui dành cho khán giả cả nước.

*Hình ảnh tại buổi giao lưu

Đội Công an huyện Hóc Môn

Đội Liên quân UBND huyện Hóc Môn và Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện Hóc Môn

Đội bóng đá Cục C06/BCA

Minh Viễn - Nguyễn Bằng