Đời sống

Đàn ông tử tế không làm hỏng con

Nhẽ rằng mọi đàn ông nên biết điều này trước khi trở thành cha một đứa trẻ. Tiếc thay, đàn ông nhiều người bận thay đổi thế giới mà coi việc trở thành một người cha thế nào chỉ là chuyện… phụ nữ. Mà không biết rằng đứa trẻ lớn lên thế nào tùy thuộc vào việc chúng có 1 người cha ra sao.

Một người cha bận rộn đến mức không có thời gian cho con thì dù mang về nhà bao nhiêu tiền cũng vẫn là một người cha vô hình. Không có thời gian trò chuyện với con sẽ khiến đứa trẻ dần mất kết nối với bố. Ngoài việc chúng trở nên lạnh nhạt với bố sau này thì ngay cả sự trưởng thành của chúng cũng gặp nhiều trục trặc. Như cách chúng nhìn nhận về đàn ông sẽ lệch lạc đi. Con trai hay con gái đều thế. Vai trò của bố thường được gắn trong việc định hướng cho con cái, mẹ có thể làm nhưng sao tốt bằng có cả bố lẫn mẹ đúng không?

Ngay cả việc bố thiếu tôn trọng mẹ (hay mẹ thiếu tôn trọng bố) cũng khiến đứa trẻ trưởng thành khó khăn, nó sẽ không có một hình dung về gia đình. Mai này, khi nó có gia đình, nó sẽ rất chật vật để làm cho gia đình của nó hạnh phúc. Bởi nó không biết bấu víu vào đâu, không biết học ai, không biết làm sao để có 1 gia đình hạnh phúc. Ừ thì “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào” nhưng rõ ràng chúng ta đã làm hỏng đời con từ khi chúng còn nhỏ xíu.

Tôi vẫn nghĩ đàn ông tử tế sẽ không làm hỏng con. Họ sẽ nhìn con mà quyết định cách cư xử của mình, lựa chọn của mình. Như khi bạn tức điên lên, muốn văng tục, hãy nghĩ con bạn mà văng tục sẽ thế nào? Một đứa trẻ 3-4 tuổi đã văng tục sẽ thế nào? Như khi bạn muốn vui vẻ 1 tí với cô gái thơm phức nào đó, hãy nhớ về đôi mắt thất vọng của con đi. Bận rộn thì bận rộn cả đời nhưng tuổi thơ của con cũng chỉ một dúm năm, bạn có thể dành cho chúng ít phút mỗi ngày không? Lũ trẻ học rất nhiều từ sự chính trực của bố. Nếu bố là người ăn gian làm dối, chém gió phần phật nhưng làm như mèo mửa thì con sẽ học được gì? Đàn ông tử tế là thế, nhìn con để lựa cách sống sao cho con nể phục bố, tôn sùng bố, tự hào về bố vì những điều bố đã làm cho chúng chứ không phải những điều bố chém gió đâu. Lũ trẻ vốn luôn được lập trình sẵn về sự bao dung của mẹ, sự nghiêm khắc của cha (vì chúng thấy ở khắp nơi như thế, bạn bè chúng như thế) nên khi chúng có người cha chỉ biết nghiêm khắc với chúng mà dễ dãi với bản thân, chúng sẽ cảm thấy sự bất công. Để sự nghiêm khắc của cha thành quyền uy thì bản thân người bố phải nghiêm khắc với chính mình, nghiêm chỉnh trong đời mình.

Người cha tốt dạy con thành người tốt. Người cha tệ có thể làm con lạc đường. Sự lạc lối ấy có thể phải trả giá đắt mai này. Nếu bạn cho rằng bạn chẳng liên quan thì xin đừng làm cha chúng nữa, hãy bảo vợ mình kiếm cho con một người cha khác, một người đàn ông tử tế hơn bạn. Xin đừng cố giữ vai trò làm cha nhưng rồi sống chẳng khác nào một gã đàn ông tệ bạc. Xin đừng trở thành tiếng thở dài của con khi nhắc về bố chúng. Tiếng thở dài của vợ đã đủ não nùng rồi, thêm tiếng thở dài của con nữa thì phí cả một kiếp làm đàn ông của mình ra vậy.

Làm thế nào để trở thành một ông bố tốt? Hãy bắt đầu làm một người đàn ông tử tế trước đi đã. Bởi người đàn ông tử tế sẽ biết cách trở thành một ông bố tốt mà không cần phải đọc bài viết này.

HOÀNG ANH TÚ