Tâm sự

Đàn ông đáng giá…

Người đàn ông không thoát khỏi cám dỗ mà ngoại tình thì đồng nghĩa với việc anh ta đã đánh mất giá trị và bản lĩnh của người đàn ông.

Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà xâu xé nhau. Khi biết chồng có tình nhân ở bên ngoài, hàng ngàn câu hỏi liên tiếp được cô vợ đặt ra. Cô ta là ai? Ở đâu? Anh và cô ta ăn nằm với nhau bao lâu rồi? Tôi và cô ta anh chọn ai?....

Thế rồi cô vợ tìm bằng được nhân tình kia, người để cảnh cáo, kẻ để đánh ghen. Có số ít những cô nhân tình biết điều một chút thì im hơi lặng tiếng, hứa sẽ chấm dứt với người chồng. Nhưng cũng có vài cô thì nào có vừa, lên tiếng thách thức, khiêu khích “có chồng không lo mà giữ”. Và thế là hai người phụ nữ lao vào xâu xé nhau chỉ để tranh giành một gã đàn…ngoại tình.

Những ngày qua, mạng xã hội facebook ngập tràn những clip, hình ảnh về một vụ đánh ghen của người vợ theo dõi và bắt được chồng đang đi cùng nhân tình. Cô vợ như tìm được “thủ phạm” khiến chồng mình ngoại tình lao vào túm tóc, đánh tới tấp cô bồ. Ông chồng “xót” bồ ra sức can ngăn và không ngại đánh lại vợ để bảo vệ nhân tình.

Cộng đồng mạng lại được phen bày tỏ quan điểm. Có người lên án kẻ thứ 3, có người lên án hành động vũ phu của ông chồng và cũng không ít những người đi ngược lại chê trách cô vợ. Người ta trách “nhìn thế kia chồng cặp bồ là phải”, “đi đánh ghen phải xinh đẹp hơn bồ rồi vênh mặt lên chứ sao phải khổ thế”…

Ảnh minh họa.

Phụ nữ thật thiệt thòi, chẳng biết từ khi nào người đời lại đặt ra cái nguyên tắc phụ nữ có chồng rồi phải toàn tâm toàn ý sống cho chống con, ăn chả dám ăn, mặc chả dám mặc. Thi thoảng có ra ngoài một chút thì nơm nớp lo lắng ở nhà chồng không biết ăn gì, con chẳng biết ai chăm. Thế là họ chẳng yêu thương, chăm chút cho bản thân mình để rồi khi người đàn ông ngoại tình lại bị đổ lỗi “nhìn thế kia chồng bỏ là phải”.

Đàn ông đáng giá vậy ư? Đến nỗi những người phụ nữ phải tranh giành, đấu đá nhau vì một báu vật mang tên “đàn ông”!

Đàn ông đáng giá thật nhưng là những người đàn ông tử tế chứ không phải những kẻ “cả thèm chóng chán” hay “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Đàn ông cũng thật lạ, một vài người khi họ có đủ điều kiện, tài chính tốt hay có một vị trí nào đó trong xã hội, tự nhiên lòng tham trong họ nổi lên. Mà ở đời, những người đàn ông thành đạt, có tiền, có quyền lại có sức hấp dẫn đặc biệt với các cô gái. Thế là “cơ hội” để người đàn ông ngoại tình lại nhiều hơn. Một số người đàn ông lại cho rằng vì anh ta là người kiếm ra tiền nên vợ sẽ chẳng dám bỏ kể cả là anh ta có ngoại tình đi chăng nữa. Vậy là anh ta lại tự cho mình cái “quyền” ngoại tình.

Đúng là chẳng có ai ngoại tình khi đang hạnh phúc. Phụ nữ đương nhiên cũng có lỗi và một phần trách nhiệm trong đó. Thế nhưng người đàn ông chọn ngoại tình làm hướng giải quyết quả là tồi tệ! Vậy nên việc gì phải ồn ào hay đao to búa lớn vì căn bản người đàn ông tồi thì thật không đáng để phụ nữ phải giành giật, tranh đua. Thay vào đó, phụ nữ hãy yêu thương bản thân, chăm sóc cho con cái, gia đình, cố gắng sống thật hạnh phúc, trở nên ưu tú hơn vậy là đủ!

Kim Ngân