Cộng đồng mạng

Dân mạng "phát sốt" với tấm thiệp cưới theo phong cách Shopee

Tấm thiệp cưới độc đáo, sáng tạo của cặp đôi Huân Phạm - Hồng Huế đang nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.

Đám cưới là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người nên trong dịp này mọi thứ đều phải được chuẩn bị chỉn chu, ngay từ khâu chuẩn bị thiệp cưới. Đó là lý do khiến chú rể Phạm Huân không ngại đầu tư thời gian, công sức để thiết kế ra một tấm thiệp cưới “có một không hai”. Tấm thiệp có đầy đủ thông tin cơ bản về ngày giờ, địa điểm tổ chức như thiệp mời cưới thông thường nhưng hình thức giống một trang thương mại điện tử nổi tiếng.

Ngay sau khi hoàn thành, Phạm Huân đã chia sẻ thành quả của mình trên một hội nhóm có đông đảo thành viên với nội dung: “Mình và vợ quen nhau, yêu nhau từ Shopee nên đám cưới hai đứa quyết định làm quả thiệp phong cách Shoppe mọi người ạ. Vừa là khoe, vừa là mong mọi người cho vợ chồng mình một lời chúc mừng là hai vợ chồng hạnh phúc lắm rồi”.

Bài đăng nhanh chóng “gây sốt”, nhận được lượng lớn tương tác và bình luận: “Cứ phải gọi là chất, bá đạo trên từng hạt gạo. Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn”, “Sáng tạo quá ạ”, “Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Mà cho mình hỏi quen Shopee sao hay vậy, chỉ mình con đường kiếm chồng với”…

Phạm Huân bật mí, cặp đôi đã mất 2 ngày lên ý tưởng, 2 ngày sửa thiết kế và 2 ngày in. Những con số trên thiệp cưới cũng đều có ý nghĩa riêng chứ không phải ngẫu nhiên. Ví dụ: 520.1314 theo phiên âm tiếng Trung là "Anh yêu em trọn đời trọn kiếp" hay con số 318K ở phần Đánh giá sản phẩm, trong đó 318 là "3 từ - 1 câu - 8 chữ: I love you" và 318K là "Anh yêu em ngàn lần".

Khi nhận được thiệp cưới, bạn bè của đôi uyên ương không giấu được sự bất ngờ, phấn khích trước ý tưởng độc đáo này. Ngoài thiệp cưới độc lạ, Phạm Huân cũng cẩn thận chuẩn bị thiệp truyền thống để gửi tới người lớn tuổi cũng như họ hàng.

Được biết chú rể tên đầy đủ là Phạm Văn Huân (SN 1992), hôn thê của anh là Thân Hồng Huế (SN 1994). Sau khi tổ chức đám cưới tại quê ở Hải Phòng, hai người sẽ vào TP. HCM sinh sống, làm việc.

Chia sẻ thêm về tấm thiệp đáng yêu này, Phạm Huân cho biết: “Mình làm kinh doanh online thương mại điện tử, còn vợ mình lại nghiện mua sắm trên Shopee. Lúc đầu, chúng mình chỉ là mối quan hệ chủ shop – khách hàng, nhắn tin trao đổi về sản phẩm. Vậy mà số trời run rủi thế nào, chúng mình lại cảm nắng và quyết định gắn kết cả đời với nhau”.

Khi mới quen biết Huân, Huế đang học năm cuối đại học nên đã xin vào công ty anh thực tập. Thấy cô gái Hà Nội nhanh nhẹn, thông minh, anh đã nhận cô vào làm kế toán ở TP. HCM. Hết thời gian thực tập, Huế quay trở lại Hà Nội làm việc tại ngân hàng nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc.

Ngày 8/3/2017, Huân muốn gây bất ngờ cho Huế nên quyết định bay ra Hà Nội tặng hoa vào đúng 0h. Ngày 14/3 (dịp Valentine trắng) anh không thể tiếp tục ra Hà Nội nên đã gửi điện hoa chúc mừng người con gái mình thương.

Tuy nhiên tối đó, anh nhận được tin nhắn: “Anh ơi có bó hoa đi lạc” khiến hai bên hiểu lầm một thời gian. “Dòng tin nhắn ấy là vợ đùa mình, nhắn vậy để mình nhận là mình gửi hoa thì mình lại hiểu nhầm ý vợ. Lúc ấy mình hiểu “đi lạc” là ý nói “anh gửi nhầm người rồi”, ngầm khéo từ chối. Sau tin nhắn ấy, mình đã quyết định im lặng và dừng liên lạc. Phần nữa, do công việc bận rộn và khoảng cách địa lý xa xôi”, anh Huân tiết lộ.

Đến tháng 7/2017, Huế chủ động nhắn tin lại và bày tỏ tình cảm. Đây chính là dấu mốc quan trọng để cặp đôi có được cái kết viên mãn như ngày hôm nay. Phạm Huân nhớ lại. “Mình nghĩ đây là biến cố lớn nhất của bọn mình. Nếu hồi đó, vợ cũng im lặng thì giờ này hai đứa sẽ không bên nhau”.

Kể từ đó hai người quyết định gắn bó bên nhau, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu vì tương lai phía trước. Hiện, Hồng Huế cũng đã nghỉ công việc ở ngân hàng để tập trung kinh doanh cùng chồng.

Minh Hoa (t/h)