Giáo dục

Dân mạng đồng loạt dành lời khen ngợi cho bà mẹ 9 con tốt nghiệp trường Y

Kết hôn sớm và bỏ dở giấc mơ học y, chị Sarah Merrill, 41 tuổi, đã quay lại học phẫu thuật thần kinh để hoàn thành ước mơ làm bác sĩ sau khi đã sinh 9 người con.

Sau gần 20 năm bỏ dở giấc mơ học y để kết hôn và sinh 9 người con, chị Sarah Merrill đã quay trở lại trường Trường Y Mayo Clinic Alix học tập và lấy bằng. Câu chuyện của chị đã truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học và sự kiên trì.

Cụ thể vào cuối tháng 5, trước sự chứng kiến của chồng và 9 người con, chị Sarah Merrill nhận bằng cử nhân Trường Y Mayo Clinic Alix, thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ.

Gia đình Merrill sẽ chuyển đến sống tại bang Indiana, nơi bà mẹ theo học nội trú ngành phẫu thuật thần kinh tại Trường Đại học Indiana từ tháng 6.

Chia sẻ về hành trình đến trường y, chị Merrill, 41 tuổi, cho biết trúng tuyển vào Trường Đại học Dartmouth, thuộc nhóm Ivy League năm 17 tuổi. Sau đó, chị kết hôn với người chồng hiện tại và có con gái đầu lòng 5 tháng tuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Merrill làm bài kiểm tra đầu vào Trường y (MCAT) để tiếp tục học y khoa. Tuy nhiên, do con còn nhỏ, bà mẹ quyết định ở nhà nội trợ. Trong 12 năm, hai vợ chồng lần lượt chào đón 4 người con gái và 5 người con trai.

Dù ở nhà chăm con nhỏ, Merrill vẫn cố gắng duy trì đam mê với ngành y bằng cách làm thêm nghiên cứu khoa học. Khi con út tròn 2 tuổi, Merrill, khi ấy 34 tuổi, quyết định đi học lại để hoàn thành ước mơ còn dang dở. Chị học và thi lại MCAT.

“Tôi nhớ mình đã học MCAT khi hai đứa con nhỏ nhất mới hai và ba tuổi. Lũ trẻ quấn lấy mẹ trong lúc tôi đang làm bài kiểm tra thực hành”, Merrill cho biết.

Sarah Merrill cùng chồng và 9 người con chụp ảnh lưu niệm trong ngày cô tốt nghiệp trường y Mayo Clinic Alix hôm 20/5. Ảnh: Sarah Merrill.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Mỹ (AANS), việc Merrill vào nội trú phẫu thuật thần kinh tại Trường Đại học Indiana sẽ đưa cô gia nhập lĩnh vực nam giới thống trị. Ước tính, chỉ 5% bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Mỹ hiện là phụ nữ.

Để có thể theo được trường y mà vẫn chăm sóc được 9 người con chu đáo, Merrill nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ mẹ và chồng. Mẹ Merrill chuyển đến Arizona còn chồng chị xin làm việc từ xa.

Bà mẹ 9 con cho hay cảm thấy may mắn khi việc học tập của mình truyền cảm hứng cho các con. Đứa con gái 11 tuổi muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật, còn cậu con trai tuổi teen kể với bạn rằng: "Mẹ tớ rất ngầu. Mẹ sắp trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh".

Đi học khi đã làm mẹ khiến Merrill bận rộn nhưng việc này cũng giúp cô trở thành một sinh viên y tốt hơn và một bác sĩ thấu hiểu người bệnh sau này.

"Phải chờ quá lâu mới thực hiện được ước mơ của mình khiến tôi trân trọng và yêu thích nó hơn. Khi bước vào hai năm lâm sàng, tôi nhận ra kinh nghiệm cuộc sống đã giúp tôi kết nối tốt hơn với bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi", Merrill chia sẻ.

Trả lời những câu hỏi liên quan đến câu chuyện bà mẹ "độc đáo" này, Tiến sĩ Michele Halyard, bác sĩ xạ trị ung thư và trưởng khoa ở Mayo Clinic Alix, cho biết Merrill được biết đến như một sinh viên tập trung và tận tụy trong suốt bốn năm học.

"Tôi ấn tượng ngay từ đầu với một bà mẹ 9 con nỗ lực trải qua những khó khăn trong học tập ở trường y. Tôi nghĩ đằng sau bà mẹ ấy là sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình, bao gồm cả chồng và các con. Sự giúp đỡ và kỹ năng tổ chức tuyệt vời đã giúp mọi việc trở nên suôn sẻ và tạo điều kiện cho Merrill thực hiện ước mơ", tiến sĩ Halyard nhận xét.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Mỹ (AANS), việc Merrill vào nội trú phẫu thuật thần kinh tại Đại học Indiana sẽ đưa cô gia nhập lĩnh vực nam giới thống trị, nơi chỉ có 5% bác sĩ phẫu thuật thần kinh là phụ nữ.

Tiến sĩ Halyard tin Merrill sẽ không gặp trở ngại gì khi học nội trú. "Nếu bạn có thể vượt qua việc sinh 9 đứa con và giữ được sự tỉnh táo, thì việc học nội trú tại khoa phẫu thuật thần kinh sẽ là chuyện nhỏ vì không có khó khăn nào bạn không thể giải quyết được".

Bà mẹ gây ấn tượng Merrill kể từng tìm hiểu để chọn một chuyên ngành phù hợp với gia đình hơn, nhưng một lần nữa, cô chọn ước mơ lớn và theo đuổi đam mê ban đầu của mình.

Trúc Chi (t/h Vnexpress, Giáo dục & Thời Đại)