Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng bị ngã phải nhập viện khi lưu diễn ở Mỹ

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ việc anh bị ngã khi đang hát trong chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Trong một đêm diễn mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị trượt ngã từ trên bục cao của sân khấu, phải khâu nhiều mũi ở chân, ảnh hưởng đến lịch trình liveshow sắp tới. Tai nạn này khiến anh phải nhập viện khâu nhiều mũi, ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại của anh.

Đàm Vĩnh Hưng băng bó chân sau sự cố ngã từ sân khấu.

Đàm Vĩnh Hưng thông báo tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân vào chiều tối 21/2. Anh kể vì được khán giả cổ vũ nhiệt tình, anh diễn càng sung, muốn leo lên chỗ cao để khán giả ngồi xa cũng thấy được màn trình diễn của anh. Anh không nghĩ đó là khu vực thiếu an toàn, khiến anh bị ngã. Vết thương khá sâu, nam ca sĩ nhập viện để điều trị và được bác sĩ yêu cầu tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.

Điều này xô đổ mọi lịch trình sắp tới của anh. Theo kế hoạch, sau đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng sẽ mua sắm trang phục tại Mỹ để chuẩn bị cho hai đêm liveshow sắp tới ở Việt Nam. Sau đó, anh sẽ bay về nước, tổ chức các buổi họp với êkíp, tập nhảy, thu âm, tập diễn với ban nhạc. Nam ca sĩ bày tỏ buồn lòng và áy náy với người hâm mộ vì gặp sự cố này.

Sau nhiều đắn đo, Đàm Vĩnh Hưng quyết định lùi ngày tổ chức liveshow Ngày em thắp sao trời sang ngày 4/5 tại Tp.HCM và 18/5 tại Hà Nội.

Đàm Vĩnh Hưng tại buổi công bố live show "Ngày em thắp sao trời" - Ảnh: FBNV.

Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi và mong khán giả thông cảm vì đây là sự cố bất ngờ. Anh nói sẽ cố gắng giữ sức khỏe, để tự tin mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất nhằm đáp lại tình cảm khán giả dành cho mình.

"Ông hoàng nhạc Việt" nhắn nhủ: "Tôi sẽ cố gắng giữ sức khỏe để tự tin mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất cho mọi người. Cả nhà thương tôi, thông cảm cho tôi và đừng bỏ tôi".

Ngày em thắp sao trời là show nhạc bolero cuối cùng của Đàm Vĩnh Hưng. Anh mời ca sĩ Mỹ Tâm làm khách mời trình diễn cùng mình.

Nam ca sĩ cho biết, động lực thúc đẩy anh thực hiện liveshow lần này là thành công của Cho cuộc tình đã mất - album số 10 và cũng là album cuối cùng trong dự án bolero Dạ khúc cho tình nhân. "Tôi đắm chìm trong tình yêu thương của mọi người, phải làm điều gì đó ngay lập tức, tổng kết lại hành trình 19 năm với nhạc bolero. Yêu thương để lâu quá sẽ nguội", anh nói.

Ca sĩ làm giám đốc âm nhạc của show. Anh thấy làm mash up dễ, vì đã có nhiều vốn liếng về câu chữ, tông nhạc. Anh sẽ chuẩn bị thêm một số mash up lớn hơn, so với các bài đã xuất hiện trong album.

Tùng Lâm (t/h)