Đời sống

Đám rước dâu "gây bão" với dàn máy cày: Chú rể hé lộ điều đặc biệt

Tuy không sang- xịn-mịn như xế hộp nhà người ta nhưng dàn máy cày của chú rể vẫn khiến tất cả phải chú ý vì độ sáng tạo và độc đáo.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, có những người muốn ghi dấu ấn bằng đám cưới trăm tỷ xa hoa lộng lẫy nhưng cũng có cặp đôi lựa chọn đám cưới với những hình ảnh hồn hậu, thôn quê, chất phác như chú rể Nguyễn Đình Hân và cô dâu Nguyễn Quỳnh Mai.

Theo đó lễ cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 22/4 tại thôn Kiều Mộc, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đám cưới nhanh chóng gây bão mạng xã hội bởi hình ảnh những chiếc máy cày được dán chữ song hỉ, gắn hoa hồng và bóng bay kết hình trái tim, lá dừa... vô cùng dễ thương.

Được biết anh Nguyễn Đình Hân (29 tuổi) và chị Nguyễn Quỳnh Mai (24 tuổi) là người cùng thôn, hai bên gia đình chỉ cách nhau khoảng 500m. Trước khi về chung một nhà hai người đã có 7 năm yêu nhau, từ ngày cô gái còn học cấp ba, chàng trai là sinh viên. Hiện, Hân là kỹ sư xây dựng, còn Mai làm du lịch, cùng công tác tại Hà Nội.

Chia sẻ về việc lễ rước dâu bằng máy cày, anh Hân cho biết, do nhà cô dâu-chú rể quá gần nhau, nếu đi ô tô thì trong tích tắc là đến, đi bộ cũng chỉ vài phút là xong, không có dấu ấn. Vì vậy anh chàng kỹ sư muốn làm một điều gì đó thật khác biệt tặng vợ. Nhìn những máy cày chạy ngoài đồng lúa, anh liền nảy ra ý tưởng làm một đám cưới gợi nhớ về quê hương, về nghề nông nghiệp.

Dàn máy cày tham gia rước dâu. (Ảnh: VnExpress)

Phương án rước dâu bằng xe trâu từng anh Hân tính đến nhưng do trâu khó điều khiển, khi rước dâu, gặp người đông con vật sẽ hoảng sợ, gây nguy hiểm nên cuối cùng anh quyết định sử dụng máy cày.

Những chiếc máy cày được trang trí theo tông màu hồng rất dễ thương. 

Nói là làm, 3 ngày trước lễ cưới, anh Hân tới một số nhà hàng xóm đặt vấn đề mượn 5 chiếc máy cày và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình. Sau đó anh cùng vài người bạn tự đi mua chữ song hỉ, bóng bay, thanh tre,... để trang trí "xe dâu".

Khi biết dự định của chồng chị Mai ban đầu "ngại và không muốn đi". Hai bên nội ngoại khi nghe anh Hân trình bày cũng đều cho rằng "làm linh tinh". Tuy vậy anh vẫn quyết tâm thực hiện bằng được ý tưởng.

Lễ rước dâu bằng máy cày thu hút sự chú ý của nhiều người. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

"Thấy tôi đưa dàn máy cày đến rước dâu, vợ vui vẻ và cười suốt. Bố mẹ cô ấy cũng hồ hởi đi theo sau, tiễn con về nhà chồng. Trên xe dâu, tôi lắp thêm loa, mở nhạc hát vang cả một vùng. Vợ tâm sự dù được thông báo từ trước, nhưng vẫn rất bất ngờ, vì thấy đám cưới của mình quá lan tỏa khi có rất nhiều người chia sẻ, phát trực tiếp lên mạng xã hội", anh Hân nói.

“Đây là lựa chọn hết sức độc đáo của cô dâu, chú rể, khiến tất cả khách mời và bà con lối xóm cảm thấy vui vẻ, thích thú. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của 2 nhân vật chính để họ sống bên nhau trăm năm hạnh phúc”, một người bạn của chú rể cho hay.

Anh Hân bộc bạch, việc dùng máy cày rước dâu không phải để phô trương hay được nổi tiếng mà mục đích là lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại, mang lại sự vui vẻ, tinh thần thoải mái cho khách dự đám cưới. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Hân -chị Mai dự định chuyển từ Hà Nội về thành phố Vinh (Nghệ An) làm việc cho gần nhà và tiện chăm sóc bố mẹ.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, báo Hà Tĩnh)