Gia đình

Đám cưới kì lạ của bà lão 90 tuổi

Cụ bà 90 tuổi rạng rỡ bên cạnh người chồng có mối duyên nợ đặc biệt từ 40 năm trước.

Cách đây 40 năm, bà Joan Neininger lần đầu gặp ông Ken Selway ở một hoàn cảnh éo le. Lúc đó, người đàn ông đang bới đống rác bên ngoài hiệu sách của Joan ở Gloucester để tìm kiếm thức ăn.

Thương người đàn ông nghèo đói, bà liền mang một chiếc bánh mì kẹp cùng lời mời về nhà ăn tối cùng với gia đình. Sau khi nói chuyện với chồng, bà mời ông ta về nhà ăn tối.

Bức ảnh đen trắng của Ken đánh rơi trước cửa nhà ông bà Joan năm đó.

Không chỉ vô gia cư, bà mẹ ba con phát hiện Ken mắc chứng tâm thần phân liệt, thường xuyên có ý định tự tử, nhưng Ken là một người đàn ông có lòng tự trọng và nói chuyện chừng mực.

Và gia đình bà Joan đã có 1 quyết định bất ngờ là thuyết phục người lạ uống thuốc điều trị chứng tâm thần phân liệt đồng thời đón Ken về sống cùng để tiện chăm sóc.

Bà Joan nhớ lại: "Tâm thần phân liệt rất khủng khiếp, nhưng thuốc có thể giúp cải thiện. Còn tình trạng vô gia cư là một vấn đề lớn và chúng ta không thể cứ nhắm mắt bỏ qua".

Sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt đã khiến gia đình bà Joan đảo lộn, nhưng may mắn thay, ông Ken được lòng tất cả các thành viên trong gia đình. Cô con gái lớn của bà Joan chia sẻ: "Mẹ không chỉ trao hy vọng cho Ken, mà còn mua rất nhiều loại thuốc để ông trị bệnh. Ông nói luôn biết ơn mẹ tôi vì đều đó".

Năm 1983, chồng Joan - người luôn xem Ken như em trai - qua đời vì bệnh tim. Bà Joan đã vô cùng đau buồn, bà bỏ trống ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm dọn đến sống chung cùng con gái, lúc ấy ông Ken cũng chuyển đi.

Nhiều năm sau đó, khi mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo, Joan chợt phát hiện ra rằng bà vẫn luôn nhớ đến Ken.

Năm 2016, Joan gặp lại ông Ken và cầu hôn ông vào sinh nhật lần thứ 89 của Joan – khi ấy người đàn ông năm nào đã 91 tuổi.

"Tôi yêu anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông đáng yêu và chúng tôi là để dành cho nhau", Joan nói.

Sau kết hôn, vợ chồng bà chuyển đến khu nhà ở được hỗ trợ tại Cinderford, Gloucester. Họ thích ăn trưa cùng nhau, khiêu vũ và cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Ken rất yêu Joan, ông hết mực chiều chuộng vợ mình, ông đã nuôi mái tóc dài, không bao giờ cắt bỏ vì biết Joan thích.

Tuy nhiên, hạnh phúc của vợ chồng bà lão chỉ kéo dài được hơn hai năm. Ken vừa qua đời vì viêm phổi. Tang lễ của ông được tổ chức ngày 29/11, tại nhà hỏa táng Gloucester.

"Họ cũng có những thăng trầm trong hôn nhân như mọi cặp khác, nhưng hơn cả là họ có một tình bạn thân thiết, sâu sắc và đã rất hạnh phúc. Mẹ buồn, nhưng bà có niềm tin sâu sắc mình sẽ vượt qua được", con gái Joan nói.

Với tình yêu, không có điều gì là muộn màng!

Minh Anh (Nguồn UK.Today)